Tỉ phú Ấn Độ từ bỏ danh lợi để đi tu

09/06/15, 23:25 Cuộc sống

Doanh nhân Bhanwarlal Raghunath Doshi đã trở thành tâm điểm chú ý của người dân Ấn Độ khi công khai từ bỏ hết tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la để trở thành người tu hành.

millionaire-5275-1433731726.jpg

Ông “vua đồ nhựa” của Delhi đã từ bỏ cơ ngơi trị giá 100 triệu USD (khoảng 2181 tỷ VNĐ) và chính thức trở thành một bậc tu hành trong một buổi lễ diễn ra hôm Chủ Nhật vừa qua. Hiện giờ ông là đệ tử thứ 108 của Jain guru Shri Gunratna Surishwarji Maharaj.

Quyết định của Doshi không hề bồng bột nhất thời. Những bài giảng của Jain đã vực dậy tâm hồn của Doshi từ năm 1982, nhưng vì trách nhiệm với gia đình bao gồm vợ, hai con trai và con gái luôn khiến Doshi lưỡng lự. Cuối cùng vào năm 2014, cả gia đình đã nhất trí để cho Doshi hoàn thành ước mơ bấy lâu nay, đó là trở thành một người tu hành.

Tỉ phú Ấn Độ bỏ hết tài sản đi tu

Doshi xuất thân là người Rajasthan, ông từ chối tham gia vào công việc kinh doanh ngành dệt của cha năm 1970. Thay vào đó, ông mượn 30.000 rupee (khoảng 10 triệu VNĐ) từ cha để khởi nghiệp kinh doanh nhựa ở Delhi. Và sau 40 năm, ông đã có một sự nghiệp thành công cũng như một cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, cuối cùng Doshi đã quyết định từ bỏ tất cả để đi tìm chân lí của cuộc đời.

Nghi lễ công nhận Doshi trở thành một nhà sư được diễn ra vô cùng tráng lệ tại quảng trường rộng 1 triệu mét vuông ở Ahmedabad, Gujarat.

Có khoảng 150 nghìn người đã đến tham dự, trong đó có 7 nghìn người từ nơi khác tới. Lúc bước vào buổi lễ, ông Doshi mặc bộ quần áo ngoài sang trọng, nhưng sau đó cởi bở nó ra để lộ bộ đồ bằng vải cotton giản dị để thực hiện nghi lễ.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x