Tiêu chuẩn định tội giữa nhân gian và địa phủ liệu có giống nhau?

30/03/19, 11:22 Thế giới tâm linh

Con người sống trên đời, làm việc xấu sẽ phải chịu trừng phạt, làm việc tốt sẽ được khen thưởng, vì thế tiêu chuẩn phán định của nhân gian hoàn toàn dựa vào việc bạn đã làm. Còn địa phủ định tội, là đánh giá dựa trên hành vi cả đời và động cơ khi làm bất kì việc gì đó, để quyết định người này sẽ được đưa đến đâu.

Tiêu chuẩn định tội giữa nhân gian và địa phủ liệu có giống nhau?
Tiêu chuẩn định tội giữa nhân gian và địa phủ liệu có giống nhau? (Ảnh minh họa: t/h)

Do đó tiêu chuẩn phán đoán thiện ác về cơ bản là giống nhau, nhưng về chi tiết, thì tiêu chuẩn của nhân gian và địa phủ có sự khác biệt.

Ngày xưa có một người đàn ông, sau khi vợ anh ta chết mặc dù đã qua thời gian để tang, nhưng anh ta đột nhiên lại cúng bái, hơn nữa tinh thần còn bi thương hơn so với lúc vợ vừa chết. Hỏi tại sao như vậy, anh ta cũng không nói lý do. Sau đó có một người có quan hệ thân thiết bí mật hỏi, anh ta mới nước mắt lưng tròng nói rõ sự tình.

***

Tôi và vợ sống với nhau nửa đời người, cũng không thấy cô ấy gây ra lỗi gì to tát. Trước đây không lâu tôi bỗng nằm mơ đi đến địa phủ, thấy mấy trăm cô gái đều bị xích lại, đằng sau có người cầm sợi roi dài, đốc thúc bọn họ đi vào bên trong nha môn. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu la thê thảm, chấn động lòng người.

Tiếp đến đám nữ nhân đó lần lượt từng người một được dẫn ra ngoài, bọn họ đều bò lê bò lết, máu me đầy mặt thậm chí máu còn nhỏ giọt trên mặt đất.

Bọn họ đều bị nhốt lại như con lợn con dê. Trong đó có một cô gái thấy tôi liền vẫy tay, tôi đưa mắt nhìn, thì ra chính là người vợ đã mất. Tôi ngạc nhiên hỏi đã phạm tội gì, mà phải chịu trừng phạt như vậy.

Cô ấy nói: “Vì em chuyện gì cũng không thật lòng với anh, lúc đầu còn cho rằng đó là những chuyện thường tình trong nhà, không ngờ luật pháp ở âm gian nghiêm khắc, coi những chuyện đó nghiêm trọng như việc lừa cha gạt chồng, vì thế mới chịu phạt nặng như vậy”.

Tôi lại hỏi cô ấy những chuyện không thật lòng là chuyện gì? Cô ấy nói: “Em đối với cốt nhục của mình thì thiên vị con cái, với nô bộc thì thiên vị tì nữ hoặc bà lão già; với họ hàng thân thích thì thiên vị nhà mẹ đẻ. Tuy vậy những việc này đều không cho anh biết. Bây giờ cứ đầu tháng, em lại bị đánh bằng gậy sắt 30 lần, không biết bao giờ mới thoát khỏi bể khổ”.

Tôi thấy cô ấy còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị quỷ sai bên cạnh áp giải đi. Chúng tôi là vợ chồng lâu năm, tình nghĩa vẫn còn nặng, vì thế muốn thay cô ấy cầu khấn cúng cơm chay tạo phúc.

***

Thực ra tình cảm vợ chồng là thân thiết nhất. Loại tình thân này người khác không thể ly gián. Vợ chồng có vị trí ngang hàng, hai bên đồng lòng, vậy thì những chuyện vặt vãnh trong nhà, người chồng không thể biết rõ, hoặc biết rồi nhưng bản thân không thể làm, thì người vợ có thể sắp xếp ổn thỏa.

Nếu như người vợ vì tình cảm riêng mà có sự thiên vị, như vậy sự lừa dối đã nảy sinh, có thể là do người chồng không để tâm nên người vợ mới muốn làm gì thì làm. Muôn vàn thị phi, muôn vài chuyện xấu đều là vì nguyên nhân này. Vì việc này liên quan tới nhiều việc hệ trọng, do đó tội cũng không nhẹ.

Hơn nữa người chồng lại rất tín nhiệm người vợ, ủy thác trọng trách, người vợ lại lừa dối khi người chồng không hiểu rõ sự tình, hoành hành ngang ngược. Làm như vậy, không chỉ phụ lòng bạn bè người thân, còn phải chịu sự trừng phạt của Thần linh.

Mặc dù con người chỉ có một tấm thân, nhưng vẫn phải giữ Tam cương. Vậy thì sự phụ lòng đó không đáng bị trừng phạt gấp đôi sao? Bởi vì âm phủ trị tội không giống với nhân gian trị tội.

Âm phủ trị tội là dựa vào bản chất, nhân gian trị tội là dựa vào hiện tượng bề mặt. Bởi vì không gian của xã hội loài người không nhìn được bản chất, cũng có nghĩa rằng, mắt người không nhìn thấu bản chất, chỉ nhìn thấy hiện tượng. Đương nhiên, người tu đạo có thể thấy bản chất, nhưng đó là vấn đề ở một cảnh giới khác.

Ví dụ, cùng làm một việc, nhưng động cơ của đương sự lại không giống nhau, có người xuất phát từ ý xấu, có người lại xuất phát từ ý tốt, nhưng sự khác biệt này trong nhiều tình huống, dựa vào biểu hiện bề ngoài của con người thì không thể nhìn ra được.

Nhưng với Thần thì lại khác, đương sự xuất phát từ ý tốt hay ý xấu, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, vì thế tất cả các tình huống này đều được ghi chép lại, sau khi chết trước khi đầu thai, có thể dựa vào đây để định tội cho một người.

Tuệ Tâm (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x