Tình bạn tuyệt đẹp giữa chú chó Samson và bé mèo Cleo

28/09/20, 14:04 Cuộc sống

Những hình ảnh và video ghi lại tình bạn kỳ lạ giữa một chú chó giống Golden Retriever và một con mèo con đã khiến nhiều cư dân mạng không khỏi cảm thấy ấm lòng. 

Chú chó Samson và bé mèo Cleo đã viết nên tình bạn tuyệt đẹp giữa 2 loài thú cưng. (Ảnh: Caters News)

Lea Hendy, 27 tuổi, là một chuyên gia phân tích đến từ New York. Gần đây, cô đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu giữa chú chó Samson của mình với Cleo, một bé mèo tai cụp 6 tháng tuổi. Cô cho biết đây là một tình bạn khăng khít không thể tách rời.

Những đoạn video vô cùng dễ thương ghi lại khoảnh khắc Samson cho người bạn nhỏ đáng yêu cưỡi lên lưng, hay cảnh hai con vật chơi đùa, quấn quít bên nhau đã thu hút hàng ngàn lượt xem. 

Hendy chia sẻ: “Samson là một chú chó vô cùng hòa đồng và dễ thương. Lần đầu tiên nó nhìn thấy một con mèo là tại Paris vào năm ngoái và đã cuống cuồng lên vì phấn khích. Vì vậy tôi đã đón một bé mèo về sống cùng nó”.

“Samson trông rất ra dáng một người bố. Sau mỗi bữa tối nó lại liếm lông cho mèo con và chúng thường nằm ngủ cùng nhau. Thật thú vị khi được chứng kiến cảnh tượng này”.

Hendy còn cho biết trong những lần dạo bộ, Cleo thường nhanh chóng bị mệt và những lúc đó, con vật bé nhỏ sẽ nhảy lên lưng chú chó Samson để nghỉ ngơi lấy lại sức. Những người qua đường tỏ ra vô cùng thích thú trước cảnh tượng đó và thường nán lại để chụp ảnh hai con vật.

“Mọi người đều không tin nổi độ thân thiết của chúng. Chó và mèo thường là những kẻ thù của nhau, nhưng điều đó không hề đúng với cặp đôi này”, Hendy chia sẻ.

“Chúng tôi có một chú chó nữa tên Calvin, hiện 4 tuổi. Nó thuộc giống Labrador và không bị bối rối trước sự gắn bó của Cleo và Samson. Cặp đôi này như dành cho nhau vậy, Cleo có thể nhỏ và chỉ nặng hơn 1,3 kg, nhưng nó chắc chắn biết cách cho thấy ai mới đang làm chủ cuộc chơi”.

Mỗi khi đi mệt, Cleo sẽ leo lên lưng ‘bố’ Samson để nghỉ ngơi.
Từ lần đầu tiên gặp mèo, Samson đã vô cùng phấn khích.
Samson là một chú chó rất hòa đồng và tình cảm.
Chú chăm sóc Cleo hàng ngày và rất ra dáng một người cha.
Mặc dù chó và mèo thường được cho là kẻ thù của nhau nhưng với hai con vật cưng của Hendy thì ngược lại. 

Ban Mai (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x