Tổ chức từ thiện biến bãi đỗ xe thành nơi trú ngụ cho những người vô gia cư

12/02/20, 11:24 Cuộc sống, Sống đẹp

Chẳng ai muốn bản thân trở thành một người vô gia cư, có chăng họ đều là những người không may rơi vào hoàn cảnh nợ nần, bệnh tật, mất việc, hay không có tiền trả nổi tiền thuê nhà hoặc vay thế chấp. Không còn nơi nào để đi, họ buộc phải ngủ lại trên những con phố hay các bụi rậm, miễn có đất trống để dừng chân thì họ sẽ ở lại dù là bất cứ nơi đâu. 

Đời sống của những người vô gia cư cực kỳ thiếu thốn và khốn khổ, bữa ăn hằng ngày của họ đều là những đồ thừa mứa được tìm kiếm trong thùng rác. Có những người vì không thể thoát khỏi tình trạng này trong thời gian dài đã gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe mà không thể chữa trị.

Thương cảm cho những tình cảnh đó, anh Norman McGillivray, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Beddown đã lóe lên một ý tưởng khi đi qua một bãi đậu xe để trống trong một đêm nọ. Anh nhận ra không gian này thật hoàn hảo để những người vô gia cư có một nơi trú ẩn. 

anh Norman McGillivray, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Beddown
Anh Norman McGillivray, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Beddown. (Ảnh: FB Beddow)
Bãi đổ xe Secure Parekig ban đêm được để trống.
Bãi đổ xe Secure Parekig ban đêm được để trống. (Ảnh: FB Beddow)

Với vô số kế hoạch của mình cùng các đối tác và cộng tác viên tình nguyện, từ đó tổ chức Beddown đã sẵn sàng để trình bày lên ý tưởng của mình.

Tổ chức đã đến thỉnh cầu một trong những nhà điều hành bãi đậu xe lớn nhất là Secure Parekig. Và họ đã đồng ý cho anh có thể triển khai thử nghiệm ý tưởng trong 2 tuần tại thành phố Brisbane, Queensland, Úc.

Mục đích của tổ chức Beddow, là biến những nơi chỉ được sử dụng vào ban ngày và để trống vào ban đêm, thành chỗ trú ẩn an toàn cho những người vô gia cư nghỉ ngơi.

Tổ chức Beddow tận dụng nơi này để lắp đặt giường ngủ cho những người vô gia cư. (Ảnh: )
Tổ chức Beddow tận dụng nơi này để lắp đặt giường ngủ cho những người vô gia cư. (Ảnh: FB Beddow)

Đây có thể nói là một việc vô cùng ý nghĩa đối với những con người này, bởi họ thường xuyên phải chịu cảnh thiếu ngủ do liên tục đối diện với nguy cơ bị mất cắp. Kèm theo đó là trầm cảm, tiểu đường, tăng huyết áp, giảm trí nhớ cũng là một phần trong số căn bệnh họ gặp phải khi sống lang thang ngoài đường.

(Ảnh: FB Beddow)
(Ảnh: FB Beddow)

Trong quá trình thử nghiệm, tổ chức Beddown còn cung cấp thêm các dịch vụ bổ sung khác cho người vô gia cư, bao gồm bác sĩ, y tá, nha sĩ và thợ làm tóc, đồng thời cũng chu cấp cả quần áo mới và một nơi để họ tự tắm rửa.

“Thật tuyệt vời khi có thể đưa ý tưởng của Beddown vào tối qua cùng với sự hỗ trợ tuyệt vời từ nhóm tình nguyện viên cho chương trình Dry Run. 

Cảm ơn các bạn đã đến vào tối muộn ngày thứ Bảy để giúp chúng tôi thử nghiệm và lắp một số chiếc giường. Mặc dù đã lường trước các thách thức phải vượt qua, nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui sướng khi đưa chương trình của tổ chức Beddown thực hiện trong cuộc sống. 

Beddown sẽ giúp đỡ những người vô gia cư để họ tới nơi trú ngụ an toàn và nghỉ ngơi trên một chiếc giường thoải mái. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các đối tác tình nguyện viên khác để đưa ra các giải pháp dài hạn nhằm chuyển người vô gia cư đến một nơi ở lâu dài hơn. Họ sẽ được hưởng giáo dục và được tạo cơ hội việc làm. Cuối cùng là họ sẽ tự lực mà không cần ai hỗ trợ”, bài đăng trên Instagram của tổ chức Beddown cho biết.

Những người trong nhóm tình nguyện đã làm việc chăm chỉ để những người vô gia cư có nơi trú ẩn. (Ảnh: FB Beddow)

Sau khi ý tưởng được đề ra, một số người vô gia cư đã đến tham gia thử nghiệm này và kể lại những trải nghiệm của họ rằng:

“Sau khi giành cả tuần ở đây, tôi đã ngủ rất ngon và đều đặn. Điều này khiến tôi nhớ về việc mình đã sống lang thang 6 tháng ở Rehab trước đây.”

“Tôi đã có thể ngủ cả đêm và tránh xa ma túy, tôi đã tỉnh táo hơn vào ban ngày và không sử dụng ma túy trong suốt 8 ngày vừa qua.”

“Đây là lần đầu tiên tôi đã có một giấc mơ trong nhiều năm qua.”

“Tôi không phải coi chừng ai nữa khi ở đây.”

Thanh Thiên (theo Educate Inspire Change)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x