Tổng bí thư: ‘Tôi xin nghỉ rồi, nhưng Đại hội bầu thì chấp hành’

01/02/21, 11:38 Thế giới

Phát biểu trước báo giới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay ông đã xin nghỉ “nhưng Đại hội bầu thì vẫn phải làm, nhiệm vụ đảng viên phải chấp hành và tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Tổng bí thư: 'Tôi xin nghỉ rồi, nhưng Đại hội bầu thì chấp hành'
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự cuộc họp báo sau Đại hội XIII. (Ảnh: Giang Huy/ VnExpress)

Theo VnExpress, trong cuộc họp báo sau khi kết thúc Đại hôi XIII sáng 1/2, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có đôi lời chia sẻ. Ông cho biết Đại hội đã được tổ chức thành công tốt đẹp, nhưng tiền cảnh thì hãy còn “khó khăn, phức tạp, có những điều chưa lường hết được”.

“Sức khỏe là yếu tố rất quan trọng để làm việc. Giờ tôi không được khỏe lắm, tuổi cũng cao, tôi cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng Đại hội bầu thì vẫn phải làm, vì nhiệm vụ đảng viên phải chấp hành, nên tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng làm được hay ko tập thể phải thống nhất đoàn kết trên dưới một lòng. Một cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng cũng chỉ là một cá nhân”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Về vấn đề ‘Phòng chống tham nhũng’, ‘chiến dịch đốt lò’ mà ông khởi xướng trong nhiệm kỳ trước, ông Trọng nói sẽ  “không ngừng, không nghỉ” và “làm không phải cốt để trị ai, thù oán ai mà hoàn toàn vì nhân văn, nhân đạo”.

Trước đó vào hôm 31/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước – tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, hơn nữa là “với số phiếu gần như tuyệt đối”.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x