Tổng thống Belarus gọi 20.000 người biểu tình là lũ chuột

24/08/20, 06:13 Thế giới

Nhà lãnh đạo Belarus – Alexander Lukashenko đã gọi những người biểu tình là “lũ chuột”. Ông xuất hiện trên truyền thông nhà nước, mặc áo giáp và cầm súng, nhằm phô diễn một hình ảnh kiên cường, giữa các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc đang nổ ra sau kết quả cuộc bầu cử gây tranh cãi vào ngày 9/8.

Khoảng 20.000 người biểu tình đã kéo đến thủ đô ở Minsk, Belarus ngày 23/8/2020. (Ảnh qua Reuters)

“Họ đã chạy tán loạn như lũ chuột,” Lukashenko nói trong một video clip do hãng tin Belta công bố.

Được biết vào hôm 23/8, hàng chục ngàn người biểu tình đã tràn tới thủ đô Minsk của Belarus, yêu cầu nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko từ chức, bất chấp cảnh báo từ quân đội. 

Đài truyền hình nhà nước Belarus cho biết khoảng 20.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ngày 23/8.

Các đường phố của Minsk đã chìm ngập trong sắc đỏ và trắng khi những người biểu tình mang theo cờ, tượng trưng cho sự phản đối của họ với Lukashenko, kêu gọi ông thoái vị và tổ chức lại cuộc bầu cử mới.

Những người phản đối kết quả bầu cử tổng thống tại một cuộc biểu tình ở Quảng trường Độc lập ở Minsk, Belarus, vào ngày 23/8/2020. (Ảnh qua The Strait Times)

Reuters cho biết, đám đông đã diễu hành về phía dinh thự của Lukashenko tại Dinh Độc Lập, ở rìa phía bắc của thủ đô, phần lớn tập trung ở một khoảng cách nhất định, trong khi một nhóm nhỏ hơn tiếp cận tòa nhà từ 10 đến 20 mét. Họ tụ tập ở đó một thời gian ngắn, trước khi giải tán một cách ôn hòa.

Lukashenko đã xuất hiện trong đoạn phim truyền thông nhà nước, bay qua các cuộc biểu tình bằng trực thăng, trước khi hạ cánh xuống tư dinh của ông ta và xuất hiện trong bộ giáp và khẩu súng trường trên tay.

Nhân chứng của Reuters cho biết, một số người biểu tình đang ở bên dưới đã hô to: “kẻ hèn nhát”, khi một chiếc trực thăng bay ra khỏi dinh thự.

Sau đó, một đoạn video được truyền thông nhà nước lan truyền cho thấy Lukashenko đi tới chỗ của cảnh sát chống bạo động bên ngoài dinh thự của mình và cảm ơn họ.

Đây là lần đầu tiên trong các cuộc biểu tình của tháng này, những người biểu tình đã kéo đến gần tư dinh tổng thống. Việc tiếp cận tòa nhà diễn ra sau khi một đám đông, được một nhân chứng của Reuters, ước tính lên tới 20.000 người, đã tập hợp lại ở trung tâm thủ đô Minsk vào cuối tuần lần thứ hai liên tiếp.

Đám đông bắt đầu giải tán vào đầu giờ tối. Reuters cho biết không có vụ đụng độ nào với cảnh sát.

Hơn 100.000 người đã tham gia phong trào “Diễu hành vì Tự do” vào ngày 16/ 8/2020 – một trong những hoạt động thể hiện sự phản đối lớn nhất từ trước đến nay đối với sự cai trị của ông Lukashenko. (Ảnh qua Getty Images)

Trước đó, Bộ Quốc phòng cảnh báo quân đội sẽ giải quyết vấn đề an ninh xung quanh các đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ hai và đưa ra cảnh báo trực tiếp tới những người biểu tình mà họ ví như phát xít.

“Chúng tôi cảnh báo dứt khoát: Bất kỳ sự vi phạm hòa bình và trật tự nào ở những nơi như vậy – sẽ có quân đội để giải quyết ngay bây giờ, không phải cảnh sát, Chúng tôi, những người lính, sẽ không cho phép những nơi này bị xúc phạm, không thể có chủ nghĩa phát xít ở đó,” bộ tuyên bố.

Thiện Thành (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x