Tổng thống Trump gặp các nạn nhân trong ngày tưởng niệm nạn nhân của CNCS

08/11/19, 15:13 Thế giới

Hôm 7/11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự ngày quốc khánh tưởng niệm những nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản, đồng thời có cuộc gặp mặt với các nạn nhân của các chính quyền cộng sản Việt Nam, Cuba, Venezuela và Bắc Triều Tiên.

Mọi người nói chuyện với báo chí sau khi đến thăm Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng để ghi nhận Ngày Quốc khánh cho các nạn nhân của CNCS vào ngày 7/11/2019. (Ảnh qua The Epoch Times)

Thư ký báo chí Nhà Trắng, Judd Deeren cho biết, Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng, trong đó có trợ lý chính sách ngoại giao, Joe Grogan, đã gặp các nạn nhân tại phòng Bầu Dục để “tôn vinh các nạn nhân của chế độ cộng sản và giúp phơi bày sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản”.

Ngày 7/11/2019 đánh dấu 102 năm cách mạng Bolshevik diễn ra ở Nga, đất nước đầu tiên bị đặt dưới sự cai trị chủ nghĩa cộng sản.

Kể từ đó, các chính quyền cộng sản đã gây ra hơn 100 triệu cái chết bất thường trên thế giới, chưa tính đến số lượng người tử vong do chiến tranh, theo ghi chép trong “Cuốn sách đen về Đảng Cộng Sản Trung Quốc.”

“Những cuộc vận động này, dưới sự biện minh cho giải phóng tự do giả tạo, đã cướp đi những quyền tự do mà thần ban cho con người như: tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, và nhiều quyền bất khả xâm phạm khác. Các công dân khao khát tự do bị quốc gia cộng sản khuất phục bằng sự áp bức, bạo lực và sợ hãi”, Nhà Trắng cho biết ngày 7/11

Những người được mời đến Nhà Trắng gồm có Sirley Avila Leon, một người tỵ nạn Cuba, đã may mắn sống sót sau vụ ám sát từ cảnh sát mật. Kẻ truy sát đã chặt đứt cánh tay và đánh gãy chân cô. Sau này, Leon trở thành một người bất đồng chính kiến ủng hộ thay đổi chế độ ở Cuba. Cô sống ở Miami, Hoa Kỳ từ năm 2016, theo thông tin từ Memory of Nations – cơ sở dữ liệu về các câu chuyện cuộc sống thời hậu Thế chiến II do tổ chức từ thiện Post Bellum tại Cộng hòa Czech quản lý.

Daniel Di Matimno, một nạn nhân khác của chế độ xã hội chủ nghĩa Venezuela cũng có mặt tại  Tòa Bạch Ốc hôm 7/11. Anh rời quê hương từ năm 2016.

Kinh nghiệm trong một nước xã hội chủ nghĩa đã dạy cho tôi biết rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể xem xét những điều chúng tôi đã từng trải qua, và mục tiêu của tôi là ngăn chặn, không cho điều đó tiếp tục xảy ra nữa”, anh Di Martino viết trên trang web cá nhân.

Một vị khách mời khác là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger người Việt Nam, được biết với bút danh Mẹ Nấm. Cô là điều phối viên của mạng lưới Blogger Việt Nam và đã từng bị bắt, bị xúc phạm thân thể vì dám chỉ trích chính nạn tham nhũng vàxâm phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản Việt Nam, theo Front Line Defenders, một nhóm ủng hộ nhân quyền.

Tổng thống Trump cũng đã gặp cô Grace Jo, một người may mắn đào thoát từ Bắc Triều Tiên có cha bị tra tấn đến chết chỉ vì ông cố mang thức ăn cho gia đình từ nước láng giềng Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, gia đình Grace đã nhiều lần trốn sang Trung Quốc, nhưng mỗi lần như thế họ đều bị bắt giữ và trả về Bắc Hàn.  Bà và các em trai của cô đã chết vì đói, Grace nói với đài WTOP.

“Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ  những người đã chết và những ai vẫn đang phải chịu đau khổ dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản”, tuyên bố của Nhà Trắng nhấn mạnh.

“Trong sự tưởng nhớ và tôn vinh tinh thần bất khuất cho những ai đã đứng lên đấu tranh một cách dũng cảm để lan tỏa tự do và cơ hội trên toàn thế giới này, Đất nước chúng ta một lần nữa khẳng định quyết tâm kiên định để mang lại ánh sáng tự do cho tất cả những ai khao khát một tương lai tươi sáng hơn, tự do hơn”.

Để đánh dấu dịp này, Dân biểu Dân chủ Daniel Lipinski hôm 5/11 đã đưa ra Hạ viện Mỹ một nghị quyết ủng hộ việc ghi dấu ngày 7/11 là “Ngày Tưởng niệm các Nạn nhân của CNCS”. 

Ngày 9/11 sắp tới là ngày kỷ niệm 30 năm sụp đổ của bức tường Berlin, là sự kiện đánh dấu sự tan rã của Cộng Sản Xô Viết.

Trong bài Tweet hôm 7/11, Dân biểu Daniel Lipinski đã hồi tưởng lại chuyến viếng thăm Berlin 30 năm trước: “Tôi sẽ không bao giờ quên buổi lễ kỷ niệm tự do lịch sử đó”.

Ông Trump là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên công nhận “ngày quốc khánh tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.” 1/5 người dân trên thế giới vẫn còn sống dưới sự độc tài của chủ nghĩa cộng sản, phần lớn là dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc, chính quyền này đã vượt qua Liên Xô, trở thành đất nước cộng sản tồn tại lâu dài nhất trên thế giới.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x