Tổng thống Trump: Thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt

28/10/19, 10:45 Thế giới

Trong một cuộc họp báo báo tại Nhà Trắng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tiêu diệt thành công thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, trong một chiến dịch ở Bắc Syria.

Tổng thống Trump tiêu diệt thành công trùm khủng bố IS chỉ sau 1 tuần phê duyệt lệnh. (Ảnh qua BBC và VOS)

Tổng thống nói trong bài phát biểu sáng 27/10: “Đêm qua, thủ lĩnh khủng bố số 1 thế giới đã bị đưa ra trước công lý”.

Hắn ta là kẻ sáng lập và thủ lĩnh tối cao của IS. Tổ chức khủng bố tàn nhẫn và bạo lực nhất ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nước Mỹ đã tìm kiếm Baghdadi trong nhiều năm. Bắt giữ hoặc tiêu diệt Baghdadi là ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu trong chính quyền của tôi”. Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã thực hiện một cuộc đột kích mạo hiểm và táo bạo vào ban đêm ở phía Tây Bắc Syria và hoàn thành nhiệm vụ của họ đầy vinh dự. Các binh lính của Mỹ khiến người ta phải kinh ngạc”.

Ông Trump cũng nói thêm rằng: “Tôi được xem phần lớn những gì diễn ra. Không có mất mát nào trong chiến dịch lần này. Trong khi một số lượng lớn các phiến quân và đồng bọn của Baghdadi đã bị tiêu diệt cùng hắn”.

Tổng thống Trump cho hay, thủ lĩnh tối cao IS đã chết sau khi kích nổ chiếc áo chứa thuốc nổ mà hắn đang mặc. Vụ nổ đã giết chết hắn cùng 3 đứa trẻ. 2 người vợ của hắn cũng mặc áo cài bom nhưng bị bắn hạ.

Ông Trump cho biết: “Tên côn đồ (Baghdadi) từng rất nỗ lực đe dọa người khác – đã dành những giây phút cuối đời trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi bị các lực lượng Mỹ bao vây. Hắn chạy tới cuối đường hầm trong khi bị chó nghiệp vụ của chúng ta đuổi theo. Hắn kích hoạt đai bom tự sát cùng 3 đứa con. Cơ thể hắn ta không còn nguyên vẹn, bị vùi lấp dưới đường hầm.”

Hắn ta chết như một con chó, hắn ta chết như một kẻ hèn nhát. Thế giới bây giờ là một nơi an toàn hơn nhiều. Hắn ta là một kẻ bệnh hoạn và đồi trụy, và giờ hắn ta đã biến mất”, ông Trump nói về thủ lĩnh IS.

Thủ lĩnh tối cáo của nhà nước hồi giáo tự xưng IS, Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh qua demorgen.ve)

Theo ông Trump, lực lượng Mỹ đã theo dõi các hoạt động của trùm IS trong nhiều tuần qua và chiến dịch còn có sự hỗ trợ của các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và người Kurd ở Syria. Ông nhấn mạnh đây là “một đêm tuyệt vời cho nước Mỹ và thế giới” và việc Al-Baghdadi bị tiêu diệt nhắc nhở Mỹ sẽ còn tiếp tục truy lùng những phần tử khủng bố còn lại của IS.  Ông cho rằng  những “tín đồ” của Baghdadi “nên được thông báo về cái chết của y”.

Cũng vào ngày 27/10, các nguồn tin an ninh từ giới chức Iran, Iraq và Syria cũng đã liên tục xác nhận thông tin Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.

“Các nguồn tin của chúng tôi bên trong Syria đã xác nhận với đội tình báo Iraq phụ trách theo dõi Baghdadi rằng trùm khủng bố IS đã bị giết cùng một cận vệ tại Idlib, sau khi nơi ẩn náu của ông ta bị phát hiện trong lúc cố tìm đưa gia đình rời thị trấn Idlib đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ”, một trong các nguồn tin nói với Reuters hôm 27/10.

Trước đó tờ Newsweek cũng đã đưa tin về một chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào thủ lĩnh Baghdadi vào ngày 26/10. Đến tối cùng ngày thì Tổng thống Trump viết trên Twitter một thông báo đầy ẩn ý rằng: “Một điều vô cùng quan trọng vừa mới xảy ra”. Lúc đó Nhà Trắng cũng cho biết tổng thống sẽ có một tuyên bố quan trọng vào 9 giờ sáng 27/10. 

Video: Tổng thống Trump tuyên bố tiêu diệt trùm khủng bố IS, Abu Bakr al-Baghdadi

Theo Newsweek thì chiến dịch truy lùng trùm khủng bố IS được chính Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt khoảng một tuần trước khi cuộc đột kích diễn ra.

Al-Baghdadi là thủ lĩnh khủng bố cấp cao nhất bị tiêu diệt hoặc bị bắt kể từ khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt năm 2011. Việc người này bị tiêu diệt được xem là một thắng lợi quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ phải đối mặt với nhiều chỉ trích dữ dội trong thời gian qua sau khi đưa quyết định rút quân khỏi Syria (bắt đầu từ ngày 7/10).

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x