Trung Quốc: Nhà thơ Vương Tạng và vợ bị bắt, bỏ lại 4 đứa con thơ

23/09/20, 14:32 Trung Quốc

Vương Tạng – nhà thơ cũng là nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc cùng vợ đã bị bắt. Họ bị buộc tội: “Kích động lật đổ chính quyền nhà nước”.

Gia đình của Vương Tạng chỉ còn lại chỉ còn lại 4 đứa con thơ cùng mẹ của ông. Họ bị quản thúc tại gia và luôn bị cảnh sát để mắt đến.

Ngày 17/9, lần đầu tiên Vương Tạng được gặp các luật sư của mình tại trại giam ở thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam. Sau khi biết tin vợ cũng bị bắt, ông vô cùng bức xúc và rất lo lắng cho 4 đứa con của mình.

Các luật sư cho biết, chính quyền cáo buộc ông Vương tội kích động lật đổ nhà nước sau khi ông được mãn hạn tù vào năm 2015. Lời buộc tội chủ yếu dựa trên những phát biểu công khai, phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, các bài thơ, bài báo và nghệ thuật trình diễn ủng hộ dân chủ, tự do, và chỉ trích chính quyền Cộng sản của Vương Tạng.

Tháng 1/2020, ông Vương và gia đình bị chính quyền buộc phải rời Bắc Kinh và chuyển về quê nhà, thành phố Sở Hùng. Vào tháng 5, Vương Tạng bị bắt giữ tại nhà riêng.

Vợ của ông viết trên mạng xã hội rằng, hơn 20 cảnh sát đã tới nhà trấn áp chồng mình, còng tay, trùm mũ đen và cưỡng chế đưa Vương Tạng đi. 

Một số cảnh sát khác bắt cả cô, mẹ Vương Tạng và 4 đứa con của họ, áp lực khiến mẹ ông ngất xỉu ngay tại nhà, vợ của Vương Tạng bị cảnh sát đưa đi, cả nhà bị lục soát và đập phá, chỉ còn lại 4 đứa trẻ co ro trong một góc.

Sáng hôm sau lúc 4h30 sáng cô trở về, 4 đứa trẻ vẫn đang chờ cô trong hoảng sợ, chúng khóc lớn khi thấy mẹ quay về. Các cháu kể, em trai nhỏ nhất đã kinh hãi đến nỗi đa trốn kín sau một tấm màn trong nhiều giờ, đến khi người bà tỉnh lại mới tìm thấy cháu.

Không cam chịu, vợ của ông Vương đã tiếp tục kháng cáo cho chồng trên mạng và đã bị bắt vào tháng 6/2020, hiện vẫn không có thông tin gì về cô.

Từ khi 2 vợ chồng Vương Tạng bị bắt, vì không đủ chi phí nên hai cháu nhỏ nhất không thể đi học mẫu giáo. (Ảnh: Twitter)

Kể từ đó, mẹ của Vương Tạng phải một mình chăm sóc 4 đứa cháu nhỏ, bé lớn 11 tuổi, bé thứ 8 tuổi và 2 bé song sinh 4 tuổi. Một số người cho biết, từ khi 2 vợ chồng Vương Tạng bị bắt, vì không đủ chi phí nên hai cháu nhỏ nhất không thể đi học mẫu giáo.

Cháu bé 8 tuổi hàng ngày đến trường dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Khi về nhà cũng vậy, cả 5 bà cháu đều bị canh giữ không chút buông lơi.

Tháng 7/2020, một người chuyển phát nhanh gọi cho bạn của ông Vương nói rằng, anh ta không thể chuyển gói hàng đến tận tay người trong gia đình, mà chỉ có thể giao cho phòng bảo vệ bên ngoài, và anh nhìn thấy cảnh sát canh giữ đã ký nhận nó.

“Cảnh sát không cho phép tôi lên. Gia đình này phạm tội lớn đến mức thế nào? Hay vấn đề là gì? Mỗi ngày đều có hơn 1 chục cảnh sát ở tầng dưới. Nó đã như thế này trong sáu tháng”, người giao hàng nói.

Một số người thân không dám đến thăm họ vì sợ liên lụy, một số bạn bè muốn tới thăm họ, nhưng cảnh sát không cho phép. 

Nhiều người gửi thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày đến để giúp đỡ mẹ và các con của ông Vương. Nhưng kể từ tháng 7/2020, cảnh sát không cho phép gia đình nhận bất kỳ bưu phẩm nào từ bên ngoài nữa.

Những người con của nhà thơ Wang Zang kêu gọi toàn thế giới: hãy cầu cứu cha Wang Zang của chúng tôi! Hãy cứu gia đình chúng tôi!

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x