Trúng số hơn 3000 tỷ, cặp vợ chồng cho đi hơn nửa giải thưởng

09/02/21, 16:52 Cuộc sống

Ngay sau khi trúng giải độc đắc, vợ chồng bà Frances Connolly đã lên danh sách giúp đỡ hàng chục người thân họ hàng. Sau đó, hàng trăm người lạ mặt khác cũng gửi thư đến xin trợ giúp… Bà Frances chia sẻ được giúp người khác cũng vui như trúng xổ số mỗi ngày vậy.

Vợ chồng bà Frances Connolly trong ngày nhận giải độc đắc. (Ảnh qua Which.co.uk)

Theo Daily Mail, vào năm 2019, vợ chồng bà Frances và ông Patrick Connolly ở Anh đột nhiên trúng giải xổ số 114,9 triệu bảng (tương đương gần 3.633 tỷ VND). 

Vợ chồng bà Frances đều đã ngoài 50 tuổi, sống tại một vùng quê nghèo ở miền Đông nước Anh. Tuy rất bất ngờ và vui mừng trước số tiền trúng số khủng, nhưng hai vợ chồng chỉ ăn mừng giản dị bằng tách trà nóng và một cái ôm.

Trong vòng vài giờ sau khi nhận giải, bà Frances đã lập danh sách một loạt người thân mà bà muốn giúp đỡ, trong đó có 3 con gái, 3 chị gái, 2 anh trai và 3 chị gái của ông Patrick…. Còn có cả người trông trẻ và những người đã giúp họ trang trải cuộc sống khi thiến thối, tổng cộng lên đến 50 người. 

Một người chị của bà Frances đã có thể trả toàn bộ nợ nần, 1 người chị khác mua lại ngôi nhà của cha mẹ họ làm nơi ở. Ngoài ra tất cả cháu trai, cháu gái của bà đều được hỗ trợ tiền mua nhà riêng.

Hành động hào phóng của hai vợ chồng sau khi sở hữu số tiền lớn dần dần được người dân truyền tai nhau. Chẳng bao lâu sau, gia đình bà Frances liên tiếp nhận về hàng trăm lá thư xin được giúp đỡ từ những người xa lạ.

Thế nhưng hai vợ chồng bà lại không cảm thấy có gì phiền phức, họ giúp đỡ bất kỳ ai nhờ vả, số lượng dần đông đến nỗi hòm thư trước nhà lúc nào cũng đầy ắp không thể nhét thêm.

This image has an empty alt attribute; its file name is trung-giai-doc-dac-tro-thanh-trieu-phu-cap-vo-chon-0-1.jpg
Hai ông bà đã giúp đỡ nhiều người thân, họ hàng và hàng ngàn người xa lạ khác. (Ảnh: Phillip Magowan)

Những người gửi thư đến có mọi độ tuổi, từ đứa trẻ 14 tuổi đến cả cụ già 85. Số người được hai ông bà giúp đỡ nhiều nỗi có thể tìm thấy một cuốn sổ lưu niệm trong nhà với khoảng 300 tấm thiệp cảm ơn từ người lạ. Giải thưởng này không chỉ giúp ích cho cuộc sống của ông bà mà còn thay đổi cuộc sống của rất nhiều người khác.

Sau khi giúp đỡ nhiều người, hai vợ chồng ông bà cũng dành khoản tiền nhỏ để mua một căn nhà gỗ cho mình. Nhưng người môi giới bất động sản hết mang đến thông tin về tòa lâu đài rồi biệt thự sân vườn rộng lớn, tuy nhiên ông bà đều từ chối.

Vào lúc đại dịch căng thẳng diễn ra, hai ông bà còn sẵn sàng chi tiền cho các thiết bị y tế dùng trong bệnh viện; tặng quần áo, máy tính, thiết bị kết nối wifi và nhiều vật dụng cần thiết khác cho người dân và nhân viên y tế.

Tuy đã cho đi rất nhiều nhưng hai vợ chồng vẫn còn một khoản tiền lớn. Nhờ các nhà từ thiện chuyên nghiệp cho lời khuyên, ông bà đã thành lập hai quỹ từ thiện là Kathleen Graham Trust ở County Tyrone – nơi ông Frances lớn lên và PFC Trust  Hartlepool – nơi họ đang sinh sống. Thông qua đó, hàng ngàn người khác cũng đã được thay đổi cuộc sống.

“Chúng tôi đã được tặng một món quà và chúng tôi muốn chia sẻ vận may của mình với những người khác“, bà Frances chia sẻ. Tính đến nay họ đã dùng hơn một nửa số tiền trúng số để giúp mọi người.

Được biết, bà Frances là một giáo viên đã nghỉ hưu, tuy có số tiền lớn trong tay nhưng bà vẫn duy trì công việc giúp chồng quản lý nhà máy sản xuất nhựa. Họ cũng không có suy nghĩ muốn tận hưởng, nghỉ ngơi vì cảm thấy “còn quá trẻ”. Frances vẫn còn duy trì thói quen kiểm tra xem phải tốn bao nhiêu cho tiền gas, tiền điện hàng tháng.

Hành động sẻ chia của hai vợ chồng bà Frances đã được người dân khắp nước Anh khen ngợi. Nhưng khi nói về việc này, bà tâm sự: “[Việc giúp đỡ người khác] khiến tôi rất vui, giống như trúng xổ số mỗi ngày vậy”.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x