Trường trung học gây bức xúc khi loại bỏ ảnh một học sinh bị Down ra khỏi kỷ yếu

01/09/20, 15:55 Cuộc sống

Cấp ba luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người. Đây là giai đoạn chúng ta được giao lưu kết bạn và tận hưởng niềm vui của tuổi thanh xuân. Chính vì vậy, khi quãng thời gian này kết thúc, chúng ta thường để lại kỷ niệm đẹp đẽ này trong cuốn kỷ yếu. Nhưng! sẽ ra sao nếu ảnh của bạn không có mặt trong đó? 

Glenda, cô bé mắc hội chứng Down. (Ảnh: FB Claudia DeFabio)

Câu chuyện đáng buồn này thật sự đã xảy ra với một cô gái mắc hội chứng Down, tên Glenda, học tại trường trung học Watchung Hills, thuộc bang New Jersey. Em đã không hề có mặt trong cuốn kỷ yếu dù là một phần trong tập thể.

Không chỉ riêng em, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng khi trở thành cá nhân duy nhất bị loại ra khỏi “món kỷ vật” quý giá ấy. Và điều đó đã khiến chị gái của Glenda, Claudia DeFabio cảm thấy vô cùng bức xúc.

DeFabio quyết định phải chia sẻ sự việc này cho nhiều người hơn nữa, thông qua dòng trạng thái trên Facebook của mình. Cô muốn thay mặt cho những người có nhu cầu đặc biệt như em gái cô, những người không thể có tiếng nói cho riêng mình. 

Glenda luôn hạnh phúc khi được bên cạnh gia đình của mình.(Ảnh: FB Claudia DeFabio)

DeFabio cho biết, đây rõ ràng là một việc làm có chủ ý. “Các cán bộ giáo viên giảng dạy cho Glenda và bạn học của con bé đều được ghi nhận, nhưng em tôi thì không”, DeFabio chia sẻ trên Facebook. 

Mẹ của Glenda đã được nhà trường yêu cầu ký vào một thông cáo báo chí cho con gái mình, nhưng không một ai đề cập đến cuốn kỷ yếu. 

Gia đình Glenda cảm thấy rất đau khổ. Họ không biết phải nói gì với Glenda khi cô không tìm thấy ảnh của mình trong cuốn kỷ yếu.

“Hãy thử nghĩ xem, mẹ tôi đã đau khổ thế nào khi phải giải thích cho em tôi rằng, con bé không có mặt trong cuốn kỷ yếu. Và Glenda cũng không thể hiểu được tại sao con bé lại khác biệt so với các bạn học trang lứa của nó”.

Cô cũng chia sẻ với tờ Today rằng: “Chúng tôi chỉ muốn bênh vực cho Glenda và khiến con bé cảm thấy rằng mình cũng là một học sinh bình thường. Chúng tôi coi con bé chỉ đơn giản là đứa em bé bỏng của mình chứ không phải là một người mắc hội chứng Down, và tôi cũng hy vọng tất cả mọi người cũng nhìn nhận như vậy”.

Bài đăng của DeFabio sau đó đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận, rất nhiều người đã động viên gia đình và Glenda sau từng ấy việc xảy ra. 

Không lâu sau, nhà trường cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình Glenda và cô bé, vì đã không thêm em vào cuốn kỷ yếu. Họ đề nghị sẽ gửi lại một cuốn kỷ yếu bổ sung khác có hình của Glenda. 

Elizabeth C. Jewett, hiệu trưởng của ngôi trường, đã phát biểu với tờ News 12 New Jersey: “Chúng tôi hiện đang điều tra sự việc và xem xét xem có bất kỳ sơ sót nào vô tình xảy ra hay không. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại cẩn thận các quy trình để tránh gặp thêm bất kỳ sai sót nào khác trong tương lai”.

Thật may mắn khi Glenda có một người chị gái luôn sẵn sàng bên cạnh để giúp đỡ em. Ngoài ra, xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt, đã dành lời động viên cho em và công nhận chính con người thật của em. Hy vọng điều này sẽ khiến Glenda không còn cảm thấy mặc cảm về sự khác biệt của mình nữa.

Chúc Di (Theo Bored Panda)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x