Từ ‘Làm giàu không khó’, đến chỗ sa cơ lỡ vận phải cướp ngân hàng của CEO GNN Express

30/07/20, 09:40 Việt Nam

Từng là CEO của một Startup thành công, Ngọc đã rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận phải lang bạt khắp nơi, cuối cùng lại đi cướp ngân hàng và chịu cảnh tù tội.

Từ ‘Làm giàu không khó’, đến chỗ sa cơ lỡ vận phải cướp ngân hàng của CEO GNN Express - Ảnh 1
GNN Express cũng từng có thời kỳ vàng son. (Ảnh: vtv.vn)

Tháng 9/2006, tại diễn đàn MFO – Làm giàu không khó, xuất hiện bài viết khá dài của một thành viên có nickname là hoangngocls về ý tưởng thành lập một Câu lạc bộ không giới hạn thành viên có nhiệt huyết và tinh thần tiến bộ. Người này chính là Hoàng Ngọc, chủ mưu vụ cướp ngân hàng BIDV gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. 

Tháng 12/2006, 25 bạn trẻ cùng chung ước mơ thành lập ra CTCP Dịch vụ Gió Nam (tiền thân của GNN Express), hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát, chuyển phát nhanh với vốn điều lệ ban đầu vỏn vẹn 100 triệu đồng. Mục đích là tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ còn gặp nhiều khó khăn hoặc muốn khẳng định mình trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, tin học…, theo Thanh niên.

Năm 2010, Ngọc vay tiền với lãi suất 15% mỗi tháng để duy trì công ty. Anh chia sẻ đây là quyết định non nớt vì bản thân còn thiếu kinh nghiệm.

Ngày 1/4/2011, GNN Express chính thức thành lập với 3 cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Khánh Linh (Hà Nội), Hoàng Ngọc (Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Nhân (TPHCM). Ban đầu, GNN Express phát triển và có thị phần tốt. Ngoài trụ sở chính trên địa bàn Q.Đống Đa, Hà Nội thì công ty còn 5 chi nhánh khác ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tháng 5/2017, Hoàng Ngọc bán toàn bộ 70% cổ phần của GNN Express, nhưng vẫn giữ cương vị Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật. Một tháng sau, GNN Express tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 8 tỷ đồng nhưng các cổ đông sáng lập không còn giữ bất cứ cổ phần nào trong công ty. Cùng năm đó, sau khi dừng hợp tác với một đối tác lớn, GNN Express bắt đầu mất cân đối thu chi dẫn đến việc phải sống bằng tiền thu hộ từ dịch vụ COD của khách.

Ngày 31/8/2018, ông Ngọc tuyên bố: “đã ra tự thú trước cơ quan pháp luật về hành vi Lạm dụng tín nhiệm gây chiếm đoạt do các quyết định chỉ đạo sử dụng tiền COD của khách hàng cho các hoạt động của công ty với số tiền 5,5 tỷ đồng”.

Ngày 1/9/2018, GNN Express chính thức ngừng hoạt động. Thời điểm đó, công ty còn nợ ngân hàng khoản vay mua ô tô và vay tín chấp 1,7 tỷ đồng, nợ người thân, bạn bè 3,5 tỷ đồng, nợ đối tác gửi hàng 1 tỷ đồng, nợ lương của người lao động và bảo hiểm gần 1 tỷ đồng. Một số khách hàng đã đe dọa Ngọc đưa sự việc ra pháp luật.

Từ ‘Làm giàu không khó’, đến chỗ sa cơ lỡ vận phải cướp ngân hàng của CEO GNN Express - Ảnh 2
(Ảnh: ttvn.toquoc.vn)

Sau khi công ty giải thể do thua lỗ, Hoàng Ngọc phải sống lang thang, trốn tránh gia đình.

Khoảng tháng 4/2020, Ngọc tìm và mua trên mạng 1 khẩu súng dạng súng colt xoay tự chế, bắn đạn thể thao kèm theo 1 hộp có 50 viên đạn với giá là 12.000.000 đồng, lên kế hoạch chuẩn bị cướp ngân hàng.

Đến tháng 7/2020, Ngọc tiếp tục tự làm 1 vật giống quả mìn bằng hộp sữa, hộp phấn… cuốn băng dính màu đen và mua các tư trang gồm: áo chống nắng, kính, khẩu trang, găng tay, quân, giày thể thao…. Sau đó, Ngọc rủ Phùng Hữu Mạnh cùng tham gia vụ cướp ngân hàng BIDV.

Khuya ngày 28/7/2020, Mạnh bị bắt khi đang trốn gần nhà ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Một ngày sau, Ngọc bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.

Có một điều khó hiểu là sau khi tự thú vào năm 2018, Hoàng Ngọc vẫn không hề bị tạm giữ điều tra mặc dù đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. 

Được biết, tính tới thời điểm hiện tại, có khoảng 600 người chưa được GNN thanh toán COD. Trong đó, khách hàng có số tiền nợ ít nhất là vài chục ngàn đồng, nhiều nhất lên đến hơn 250 triệu đồng. Những khách hàng có khoản nợ trên 100 triệu đồng chiếm tỷ lệ khá lớn.

Trong thông báo phá sản, Tổng giám đốc GNN Express Hoàng Ngọc thừa nhận, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do năng lực quản lý yếu kém của bản thân.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x