Tử tù oan Trung Quốc hé lộ việc bị tra tấn ép nhận tội

13/08/15, 11:38 Thế giới

Ngày 11/8,  một người đàn ông tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã được trả tự do sau 20 năm ngồi tù oan với tội giết người. Ông này khẳng định rằng suốt thời gian đó mình bị tra tấn ép nhận tội.

prison-blogtamsuvn-2
Dương Minh cúi lạy mẹ sau khi được trả tự do.

Khi vừa ra khỏi tù, người đàn ông 51 tuổi quỳ trước người mẹ 83 tuổi lạy dập đầu 3 cái là việc đầu tiên Dương Minh làm. Sau đó, tất cả mọi người trong gia đình cùng đưa anh về nhà ở Quý Châu.

Ngày 18/2 năm 1995, tại Thiên Trụ, Quý Châu, Trung Quốc phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ trẻ. Ngày 28/3, Dương Minh, người công nhân trồng hoa ở hồ sen gần đó, bị cảnh sát tạm giam. Ngày 28/8/1995, Dương Minh bị bắt giữ sau khi cảnh sát tuyên bố có liên quan đến vụ án, vì ngày 21/1/1995 nạn nhân có hát ở một quán karaoke phía sau hồ sen nơi anh làm việc.

Tháng 12/1996, Dương Minh bị toà án kết tội giết người có chủ ý, tuyên án tử hình. Cơ quan công tố khẳng định ông Dương đã siết cổ nạn nhân.

Một nhân chứng chủ chốt trong vụ án năm 1995 cho biết, bà chỉ nghe thấy Dương có mặt tại hiện trường. Bà này khi đó cũng bị cảnh sát tạm giữ do tình nghi giết người, nhưng sau khi có lời khai chống lại ông Dương tại tòa, người này được thả.

prison-blogtamsuvn-5
Tất cả mọi người trong gia đình cùng đưa ông Dương về nhà ở Quý Châu.

Trả lời phỏng vấn trang tin Paper, ông Dương cho biết, mình kiên quyết không chấp nhận bản án tử hình được hoãn thi hành 2 năm dù bị cảnh sát tra tấn trong tù, kèm theo hứa hẹn sẽ giảm án xuống 15 năm nếu ông nhận tội.

Tôi không hề làm gì sai”, Dương nói. “Việc chấp nhận bản án sẽ là một sự sỉ nhục với bản thân tôi. Một khi đã chấp thuận, tôi sẽ không còn cơ hội kháng án”.

Dương nói thêm rằng, ông đã nói với cơ quan chức năng rằng nếu họ giảm án cho ông, sẽ có “chuyện lớn” xảy ra, với ám chỉ ông sẽ tự sát. Dù vậy cơ quan điều tra vẫn giảm án từ tử hình xuống tù chung thân dù ông Dương không ký vào văn bản.

Dương khẳng định, để khiến mình nhận tội, hai cảnh sát cùng các nhân viên trại giam khác đã đánh đập ông kể từ ngày thứ 2 bị bắt giam. Ông bị đánh trong đêm ngay khi buồn ngủ, và còn chịu nhiều hình thức tra tấn khác cho tới khi ngất xỉu. Ông cũng bị công an dùng khăn quất vào mặt, và dùng gậy đánh từ phía sau.

Một trong những người tra khảo đã được công an hứa thưởng 4000 nhân dân tệ (631,7 USD) nếu khiến Dương nhận tội, người đàn ông này khẳng định.

Suốt 20 năm bị giam, ông Dương đã viết hơn 700 đơn kháng cáo nhưng hầu như không được hồi âm. Năm 2013, một luật sư Bắc Kinh đã đồng ý giúp đỡ gia đình Dương Minh kháng án, chứng minh anh trong sạch.

Tháng 2/2015, luật sư Trương Lỗi gửi đơn cho toà án tối cao Quý Châu mong xem xét lại vụ án nhiều khúc mắc này. Ngay sau đó, vụ án được đưa ra để xét xử lại một lần nữa.

Tại phiên xét xử lại hồi ngày 11/6 vừa qua, cơ quan công tố khẳng định bản án trước đây là sai. Đến ngày 11/8, Dương Minh được thả tự do nhưng vẫn thấy khó chấp nhận phán quyết tại phiên xử lại.

“Họ tuyên bố rằng tôi vô tội bởi những chi tiết không rõ ràng và chưa đủ chứng cứ”, Dương nói. “Nhưng tôi không hề vi phạm luật nào cả”.

Ông Dương Minh (giữa) bên con gái và mẹ sau khi được trả tự do. (Ảnh Paper)

Khi toà đã tuyên án vô tội, Dương Minh có thể yêu cầu bồi thường. Trước mắt gia đình anh chưa có ý kiến gì về vấn đề này. Tên sát nhân thực sự vẫn chưa bị bắt giữ, nhưng khi vụ án đã trôi qua 20 năm, việc điều tra ít nhiều cũng sẽ gây khó khăn.

Trước trường hợp của Dương, từng có một phạm nhân khác được minh oan. Tháng 12/2014, tòa án cấp cao khu tự trị Nội Mông đã tuyên Huugjilt, người bị hành quyết năm 1996 ở tuổi 18 vô tội. Người này khi đó bị kết án oan tội hãm hiếp và giết người.

Theo Dân Trí, blogtamsu

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x