Tướng ăn tưởng đơn giản lại không tầm thường, nó chính là phong thuỷ của bạn

Trên bàn ăn, chỉ đơn giản là cử chỉ khi ăn, nhưng mỗi người lại bộc lộ ra một trạng thái khác nhau, có người ăn cơm thô lỗ, có người cử chỉ nho nhã, có người thì kén cá chọn canh, có người chu toàn thấu đáo. Tướng ăn của một người dễ bộc lộ điểm yếu hơn là từ diện mạo của họ.

Tướng ăn tưởng đơn giản lại không tầm thường, nó chính là phong thuỷ của bạn
Tướng ăn tưởng đơn giản lại không tầm thường, nó chính là phong thuỷ của bạn.

Phong thủy của một người, còn nằm ở tướng ăn. Một người bạn từng kể rằng, anh ta thường xuyên cùng đồng nghiệp đến căng-tin ăn cơm, thế nhưng khi mọi người còn chưa kịp động đũa, thì anh bạn đồng nghiệp mới đến công ty đã không chịu nổi mà “động thủ” rồi.

Anh ta ăn tới độ xương chất đầy trên bàn, gặp đồ ăn không ưa thích thì đều tuỳ tiện vứt ra khắp nơi, khi đặt bát xuống, thì trước mặt anh ta là một đống hỗn độn, như vừa đánh trận xong. Anh ta không hề để tâm đến đống xương vương vãi trên bàn, ở chỗ thu dọn bát đũa, anh ta vứt mạnh bát của mình, nước từ đồ ăn bắn tung toé.

Sau vài lần như vậy, anh bạn không muốn đi ăn cùng đồng nghiệp mới này nữa, còn về mặt tình cảm thì càng không có gì để nói, vì cứ nghĩ đến tướng ăn của anh ta, là đã khiến người khác không thoải mái.

Nữ tác gia nổi tiếng Trì Lê hồi tưởng lại, lúc mới bắt đầu vào nghề viết sách, cô có tham gia một buổi họp hội nhà văn, bắt gặp tác gia mà mình vốn rất sùng bái, phấn khích vô cùng, liền tìm ông ta kí tên chụp ảnh.

Lúc ăn cơm, hôm đó là ăn buffet, thấy đĩa của tác gia nổi tiếng đó chất đầy đồ ăn như một ngọn núi, sau khi ăn uống chán chê, vẫn còn thừa hơn một nửa, cảm tình của cô dành cho tác gia đó bỗng không cánh mà bay.

Tướng ăn của một người, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sự đánh giá tổng thể của mọi người dành cho bạn. Mặc dù tướng ăn không thể đứng ngang hàng với đạo đức hay phẩm hạnh, nhưng người có tướng ăn đẹp, khi ăn uống sẽ để lại cho người khác ấn tượng tốt, phong thuỷ của người đó tất nhiên cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Đồng nghiệp tên Đông trước đây của tôi cũng vậy. Khi mọi người đều muốn thong thả nhàn nhã thưởng thức mĩ vị, thì tiếng nhai chóp chép của anh ta làm mọi người mất hết hứng ăn uống.

Khó chịu nhất là, anh ta nói rất nhiều, nước bọt còn bắn lung tung. Ấn tượng của chúng tôi về anh ta đó là: miệng đầy thức ăn, nhai chóp chép, sau đó mút đũa, cầm đôi đũa khua chỗ nọ khoắng chỗ kia, miệng vẫn đầy cơm, vừa ăn vừa nói, phun đầy nước ra bàn, cuối cùng còn kết thúc bằng một cái ợ hơi lảnh lót.

Một loạt những tướng ăn này của anh ta, khiến mọi người dù có cố gắng không để tâm cũng không được, cùng anh ta ăn cơm chẳng khác nào đang chịu tội. Có vài lần, quản lý ngồi ăn chung bàn với chúng tôi, chau mày liên tục khi nhìn tướng ăn của Đông.

Đông lúc nào cũng ca thán, bản thân có tài mà không gặp thời, ông trời thật không có mắt, cả ngày sống lay lắt, sự nghiệp cũng không có gì khởi sắc, quản lý không hề coi trọng anh ta.

Nhưng chúng tôi đều biết, từ trước đến nay quản lý chưa từng cho anh ta ra ngoài gặp khách hàng, là bởi vì tướng ăn của anh ta khiến người khác “khen ngợi” không ngớt.

Lúc ăn cơm có nhiều thói quen bất nhã như vậy, để lại cho người khác ấn tượng về con người bạn là luôn tự cho mình giỏi, hẹp hòi, tầng lớp thấp, trình độ kém cỏi. Ăn uống còn như vậy, huống hồ nói gì đến việc hợp tác kinh doanh?

Thực ra tướng ăn chính là phong thuỷ của mỗi người, một tướng ăn đẹp sẽ tăng thêm hình tượng cho bản thân. Tướng ăn, thực ra là tấm danh thiếp của mỗi người. Những cử chỉ ăn uống của bạn, đều vô hình gắn nhãn mác cho bạn.

Mạnh Tử nói: “Thực, sắc tính dã”, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Một người khi ăn cơm là lúc thả lỏng nhất, lúc đó tiềm thức về mọi thứ sẽ được bộc lộ ra.

Mọi người đều nói: “Muốn biết một người có tính cách tốt hay không, chỉ cần ăn với người đó vài bữa cơm là biết”. Mã Vị Đô cũng nói: “Tướng ăn như nhân phẩm”, có thể nói cách tốt nhất để nhìn nhận người, luận người chính là khi họ ngồi trên bàn ăn.

(Ảnh minh họa)

Chị họ tôi và bạn trai đã hẹn hò được một năm, được nghỉ dẫn về nhà cho cha mẹ xem mặt, không ngờ cha mẹ đều cật lực phản đối, kiên quyết không cho qua lại nữa. Chị ấy nói, bạn trai ngoại hình và tính cách đều rất ổn, nói chuyện với bố cũng rất ăn ý. Chị ấy cứ nghĩ người bạn trai lần này cha mẹ sẽ rất hài lòng, nhưng chỉ vì một bữa cơm, thái độ của họ đã thay đổi.

Lúc ăn cơm, mẹ chị ấy làm món thịt băm viên, thì có 4 viên, vừa đủ cho mỗi người 1 viên, anh bạn trai thấy mùi vị khá ngon, nên ăn liền một lúc 3 viên, mẹ chị ấy lườm cho một cái, sắc mặt hơi khó chịu.

Anh bạn trai có một số thói quen khi gắp thức ăn, đó là thích dùng đũa xới tung đồ ăn từ đáy đĩa lên, bới bới tìm kiếm, sau đó mới gắp. Anh ta không ăn tỏi, miếng nào có dính tỏi, anh ta sẽ vẩy vẩy vài cái, đĩa thức ăn ngon như vậy bị anh ta khuấy đảo không ra hình dạng gì nữa.

Anh ta thích ăn cay, liền nói thẳng luôn là thức ăn quá nhạt. Món nào thích là gắp không ngừng. Sau khi biết chuyện cha mẹ chị họ phản đối, anh ta và chị họ cãi nhau một trận, anh ta nói rằng thật khó hiểu, một gia đình nhỏ như vậy, ăn bữa cơm mà cũng lắm quy tắc.

Có thể bạn cho rằng đó là tính toán chi li, nhưng thực ra người khác dựa vào tướng ăn của bạn để đoán nhân phẩm. Một người ăn cơm chỉ quan tâm đến bản thân mình, chắc chắn là rất ích kỉ. Ai lại muốn gửi gắm con gái mình cho một người ích kỷ như vậy chứ?

Vì vậy, ăn cũng là một chuyện nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi, nhiều thời điểm nó vô tình, không chút nể nang bộc lộ hết nhân phẩm và sự giáo dục của bạn.

Lúc trước tôi cảm thấy đúng là vớ vẩn khi nói tướng ăn của một người liên quan đến vận may của người đó, phúc khí mà có thể có được từ bàn ăn sao? Cho đến bây giờ, tôi mới thấy tướng ăn là vô cùng quan trọng.

Tôi đã từng gặp một người có tướng ăn lịch sự, đó là người bạn cũ họ Trương. Anh Trương là một người đàn ông điển hình, trong công việc cẩn thận tỉ mỉ, trong cuộc sống thì rất tinh tế, ăn cơm với anh Trương tôi cảm thấy thoải mái nhất.

Mỗi lần trước khi gọi đồ ăn anh ấy sẽ hỏi là bạn muốn ăn gì, không ăn được cái gì, sau khi thức ăn mang lên sẽ rất lịch sự chủ động nói cảm ơn nhân viên phục vụ; thức ăn trong miệng nuốt hết rồi mới nói, lúc gắp thức ăn cho bạn, cũng sẽ dùng một đôi đũa riêng biệt; anh Trương cũng không bao giờ ép người khác uống rượu trong bữa cơm, không phải người đàn ông trung niên nào cũng được như vậy…

Người có tướng ăn lịch sự, không những lúc ăn cử chỉ tự nhiên đúng mực, mà còn đem lại cho người khác cảm giác được quan tâm chăm sóc. Sự khéo léo đó, khiến người khác có tâm tình thoải mái. Cùng anh ấy ăn cơm, ăn gì không quan trọng, chỉ cần nhìn thái độ là đã cảm thấy hài lòng rồi.

Mỗi lần quản lý hỏi ai có thể giúp tiếp khách nước ngoài, mọi người liền nghĩ ngay đến anh Trương. Sự thực đã chứng minh, tướng ăn chính là phúc tướng. Cử chỉ ăn cơm của anh Trương khéo léo tinh tế, làm việc sát sao ổn thỏa, mối quan hệ với đồng nghiệp tốt, tuổi còn trẻ mà đã được thăng chức tăng lương. Người có tướng ăn lịch sự, vận may trong sự nghiệp cũng hơn người khác một bậc.

William Hansen, bậc thầy nghi lễ hàng đầu thế giới, nói: “Những người giỏi quan sát, chỉ cần qua một bữa ăn, sẽ biết được hoàn cảnh sinh hoạt của cha mẹ bạn, hoàn cảnh giáo dục của bạn ra sao”. Bạn có mấy cân mấy lạng, chỉ cần nhìn tướng ăn, có thế đoán được tám đến chín phần rồi.

Việc trên bàn ăn tuy nhỏ, nhưng có thể phản ánh được rất nhiều thứ. Người có tướng ăn đúng mực, thể hiện được sự tu dưỡng và thói quen tốt, tạo được một ấn tượng đẹp cho bản thân; người có tướng ăn xấu, không chỉ là có những hành vi cử chỉ xấu xí khi ăn uống, mà còn mang lại cho người khác cảm giác bất lịch sự và thiếu sự tôn trọng.

Người khác coi trọng bạn, trong lòng bạn rõ nhất, người yêu quý sẽ luôn ở bên cạnh bạn, người không thích bạn thì sẽ tránh thật xa. Nếu như có một ngày, bạn phát hiện bên cạnh mình chẳng còn một ai, thì đừng ngạc nhiên, vì tướng ăn là phong thủy của bạn.

Người khác qua tướng ăn sẽ biết bạn là người thế nào, mà “ăn” là chuyện riêng tư, cũng không tiện để nói thẳng, lẽ dĩ nhiên, tướng ăn sẽ ảnh hưởng đến những điều quan trọng như mối quan hệ xã hội và cuộc sống, công việc.

Tuệ Tâm, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x