Vạch trần tội ác bạo hành của ĐCSTQ trên Twitter, cô gái “vấy mực” lên ảnh Tập Cận Bình mất tích

06/12/20, 09:15 Trung Quốc

Ngày 30/11, Đổng Dao Quỳnh – một công dân Trung Quốc đã “mất tích”, sau khi đăng một video trên Twitter vạch trần những hành vi ngược đãi mà cô đã phải hứng chịu từ chính quyền Trung Quốc, vì có thái độ chỉ trích chính quyền, và vấy mực lên một bức ảnh của chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2018.

Đổng Dao Quỳnh sinh ra tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam. Cô là một cựu nhân viên bất động sản từng làm việc tại thành phố Thượng Hải. 

Ngày 4/7/2018, Dao Quỳnh quay video trực tuyến trên Twitter, ghi lại cảnh tượng cô vấy mực lên một tấm áp phích tuyên truyền có hình ảnh của ông Tập đứng trước Tòa nhà HNA – Thượng Hải. 

Cô thẳng thắn bày tỏ sự phản đối trước chính quyền độc tài của ĐCSTQ, chỉ trích chính quyền đã bức hại chính người dân của họ thông qua các hành vi tẩy não, và kiểm soát tâm trí.

Cùng ngày hôm đó, Dao Quỳnh bị lực lượng cảnh sát Thượng Hải đưa đi. Tờ Independent đưa tin: Hành động của Đổng Dao Quỳnh bị chính quyền coi là hành vi “tấn công các nhà lãnh đạo quốc gia”. 

Ngày 22/7/2018, Voice of America cho hay, ngay sau khi bị cảnh sát cưỡng chế bắt đi, Dao Quỳnh bị đưa đến Chu Châu và “bị ép điều trị tâm lý” tại bệnh viện Số 3 Chu Châu của tỉnh Hồ Nam, đây là một viện tâm thần.

Ngày 19/11/2019, Dao Quỳnh được trả tự do và chuyển đến nơi ở của mẹ cô tại thị trấn Tao Thủy, tỉnh Hồ Nam. Tại đây, cô tiếp tục bị chính quyền địa phương theo dõi.

Cha cô – Đổng Kiến Bảo nhận thấy con gái mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Trong một cuộc phỏng vấn với Human Rights Network vào cuối tháng 9, ông Đổng cho biết, con gái ông đã bị buộc phải uống rất nhiều thuốc tại bệnh viện. 

Do đó, từ một người trẻ năng động và vui vẻ, Dao Quỳnh giờ đã trở nên dè dặt, chán nản và lo sợ. Người bố lo sợ chính quyền sẽ lại tới tìm và bắt giam con gái ông tại bệnh viện tâm thần lần nữa. Ông đã kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế trước tình cảnh của con gái mình. 

Ngày 30/11, Dao Quỳnh đã đăng tải lên Twitter một video kể về quá trình bức hại mà cô phải chịu đựng do chính quyền Trung Quốc gây ra. Video của cô ngay lập tức bị gỡ bỏ, nhưng cư dân mạng và các nhà hoạt động nhân quyền đã kịp lưu và đăng tải lại.

Trong đoạn video, cô chia sẻ: “Tôi không hề gặp vấn đề về tâm lý, nhưng tôi sắp rối loạn lo âu vì đang bị bọn họ [ĐCSTQ] bức hại. Sau khi được xuất viện tâm thần lần thứ hai, tôi được chỉ định làm việc cho một bộ phận chính phủ tại địa phương. Cái công việc ở đây thực chất chính là một mánh khóe để họ giám sát và kiểm soát tôi”.

Dao Quỳnh cho biết, chính quyền đã theo dõi nơi ở và giám sát chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của cô. 

Trước áp lực bị giám sát chặt chẽ của chính quyền, Dao Quỳnh cho biết cô sắp bị suy sụp tinh thần: “Tôi quyết định giãi bày ngay bây giờ, bởi tôi không còn dè chừng bọn họ nữa. Nếu họ đưa tôi vào viện một lần nữa thì cũng không sao cả. Còn nếu tôi phải dành quãng đời còn lại của mình ở trong đó thì cũng được thôi”. 

“Tôi không muốn sống kiểu như này nữa. Tôi không thể chịu đựng được áp lực khi bị giám sát. Tôi sắp khủng hoảng mất. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến tôi. Tối nay tôi sẽ không nghĩ đến hậu quả của việc làm này nữa. Tôi sẵn sàng đối diện với nó”. 

Nữ hoạt động cũng đặt ra nghi vấn: “Tôi đã làm gì sai? Tôi đã phạm luật chăng? Hay tôi thực sự đang gặp vấn đề về tâm lý thật? Trước vụ việc vấy mực, tôi vẫn còn đang làm việc cho một công ty tại Thượng Hải. Mọi người có thể hỏi đồng nghiệp của tôi xem đầu óc tôi có vấn đề gì không!”

Ngoài đoạn video, Dong cũng đã đăng tải 3 bình luận trên Twitter vào cùng ngày, lên án Tập Cận Bình và Phó chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, đã “lạm dụng quyền lực” để để thắt chặt tự do của cô. 

Dao Quỳnh nhấn mạnh rằng, cô không hề bị tâm thần và đã bị giam giữ tại bệnh viện trái với mong muốn của mình. 

Hiện tại, đoạn video và các bài đăng của Dao đã bị xóa bỏ. Theo nguồn tin từ Đài Á Châu Tự do, kể từ ngày 1/12, tài khoản Twitter của cô không có bất kỳ động thái gì. Cộng đồng mạng suy đoán rằng cô đã bị chính quyền bắt giữ.

Nhà hoạt động Hương Lâm đã đăng tải lại đoạn video của Dao Quỳnh trên Twitter, cùng lời kêu gọi thả tự do cho cô: “Đổng Dao Quỳnh tiết lộ với mọi người rằng, cô đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc tước đoạt đi tự do, và cô không hề bị bệnh tâm thần hay vi phạm pháp luật. Chính quyền ĐCSTQ cần phải trả tự do cho Dao Quỳnh ngay lập tức”. 

Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Lý Phong cũng đã đăng lại đoạn video của Dao, và chia sẻ: “Đổng Dao Quỳnh khẳng định cô ấy chưa bao giờ bị tâm thần! Cô ấy đã bị giam trong bệnh viện tâm thần hơn 2 năm, vì vấy mực lên ảnh của Tập Cận Bình và bị buộc phải uống thuốc mỗi ngày. Hình phạt đối với Đổng Dao Quỳnh chính là tội danh giam giữ người trái phép, và giờ đây cô ấy lại bị các cơ quan chính phủ giam giữ bất hợp pháp”.

Việt Anh

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x