Vì sao nhiều người không muốn kết hôn? Đây là câu trả lời thật lòng của một phụ nữ…

07/05/19, 16:04 Đọc & Suy ngẫm

Rốt cuộc tại sao càng ngày càng ít người muốn kết hôn, đặc biệt là phụ nữ? Đây là những lời thật lòng của đàn ông và phụ nữ, ai đang độc thân hay đã kết hôn đều nên xem…

Phụ nữ kết hôn rốt cuộc vì điều gì? Có vui hơn không, hạnh phúc hơn không? (Ảnh: Pinterest)

Phụ nữ nói rằng:

Tôi muốn thỉnh thoảng ra ngoài tụ tập chơi bời với bạn bè, chứ không muốn đánh mất sự tự do. Tôi muốn ăn những gì mình thích, chứ không muốn trở thành một bà vợ suốt ngày cặm cụi trong nhà bếp.

Tôi muốn thoải mái mua sắm để chưng diện cho bản thân, chứ không muốn mỗi ngày phải nghĩ xem làm sao để tiết kiệm bù vào tiền sinh hoạt.

Tôi muốn làm đứa con bé bỏng của mẹ tôi, chứ không muốn ngày ngày phải sống trong sợ hãi với một bà mẹ chồng khó tính.

Tôi muốn hai đứa mãi mãi là người yêu của nhau, chứ không muốn mình phải trở thành một người vợ tốt, càng không muốn trở thành người mẹ thứ hai của chồng.

Video những điều phụ nữ nên tu dưỡng khi còn trẻ để không phải lo sợ tuổi già:

videoPlayerId=893370cfb

Ad will display in 09 seconds

Đàn ông đáp lại:

Kết hôn rồi, đương nhiên người vợ phải đặt gia đình lên hàng đầu, không được suốt ngày bay nhảy bên ngoài.

Kết hôn rồi, đương nhiên vợ phải lăn xả vào bếp, tự tay nấu những món ăn chồng con ưa thích.

Kết hôn rồi, đương nhiên vợ phải dốc sức vì tương lai của hai người, chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình, chứ không để một mình chồng lo.

Kết hôn rồi, đương nhiên vợ phải xem người nhà của chồng giống như người nhà của vợ;

Kết hôn rồi, đương nhiên phải làm tốt thân phận của một người vợ – chăm sóc chồng chu đáo.

Người phụ nữ, vì hôn nhân phải từ bỏ hàng tá những người đàn ông tốt theo đuổi mình, và chôn vùi tuổi thanh xuân tươi đẹp. (Ảnh: Tamsucuocsong)

Và phụ nữ không thể nào hiểu nổi: Vậy rốt cuộc chúng ta kết hôn để làm gì?

Tôi yêu anh nhiều như anh yêu tôi. Nhưng kết hôn rồi, tôi lại phải thay đổi quá nhiều chỉ để làm vợ của anh.

Anh có công việc, nhưng không có nghĩa anh sẽ nuôi tôi, bởi vì tôi cũng có công việc của riêng mình.

Anh kết hôn với tôi, bên cạnh anh sẽ có thêm một người bạn; tôi kết hôn với anh, bên cạnh tôi đã mất đi cái gia đình nhỏ mà tôi hết mực yêu thương.

Kết hôn với tôi, anh và gia đình vẫn giữ thói quen sinh hoạt hàng ngày, còn tôi phải từ bỏ thói quen sống bao lâu nay.

Nhưng người đàn ông lại trách cứ:

Vì lấy vợ tôi cũng rất vất vả, tôi phải có xe, tôi phải có nhà.

Còn phải chuẩn bị vàng bạc, chuẩn bị nhẫn kim cương.

Tôi ăn mặc tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn.

Hơn nữa làm vợ của người ta rồi, vốn dĩ phải như vậy, phải vất vả lo việc nhà, cùng chồng dạy dỗ con cái…

Vì đôi bên đều mệt mỏi như vậy, nên càng ngày càng nhiều phụ nữ không muốn kết hôn.

Rốt cuộc, đàn ông à…

Nếu một ngày nào đó bạn muốn hỏi phụ nữ tại sao không muốn kết hôn, trước tiên hãy giúp họ nghĩ xem: Họ lấy bạn liệu sẽ được điều gì tốt đẹp?

Phụ nữ trong hôn nhân, bỏ ra rất nhiều thứ…

Nếu một ngày nào đó bạn muốn hỏi phụ nữ tại sao không muốn kết hôn, trước tiên hãy giúp họ nghĩ xem: Họ lấy bạn liệu sẽ được điều gì tốt đẹp? (Ảnh: Pinterest)

Phụ nữ vì hôn nhân, phải rời xa bố mẹ của mình, đến chăm sóc bố mẹ của người đàn ông. Nhưng đàn ông lại không cần như thế…

Phụ nữ vì hôn nhân, phải mang nặng đẻ đau 10 tháng, chỉ để thay đàn ông sinh ra thế hệ sau cũng mang họ giống như người đàn ông; Còn phải chịu những thay đổi xấu về thể chất sau khi sinh con xong, di chứng của biến dạng cơ thể, nhưng đàn ông lại không phải vậy…

Phụ nữ vì hôn nhân, phải từ bỏ hàng tá những người đàn ông tốt theo đuổi mình, chôn vùi đi thời thanh xuân đẹp nhất. Nhưng đàn ông không sợ mất đi tuổi thanh xuân, ngược lại đàn ông càng chín chắn càng hấp dẫn hơn.

Phụ nữ vì hôn nhân, phải buông bỏ cái họ mà bố mẹ đã đặt cho cô ấy hơn hai mươi năm trời, để nhận về hai từ “phu nhân” của người nào đó; nhưng đàn ông lại không cần thay đổi…

Phụ nữ vì hôn nhân, sáng đi làm, tối về nấu ăn, làm việc nhà, dạy con học. Ngoài áp lực công việc còn có cả áp lực gia đình. Nhưng đàn ông lại không mất gì, thêm một người kiếm tiền, thêm một người giúp việc.

Người phụ nữ, vì hôn nhân phải thích ứng với một gia đình mới và chịu ánh mắt dò xét của bố mẹ chồng và người thân.

Đàn ông ơi!

Nếu bên cạnh bạn có một người phụ nữ như vậy, xin hãy trở thành người đàn ông của cô ấy, bảo vệ và chăm sóc cô ấy thật tốt.

Đừng quên, cô ấy không phải là người trời sinh ra để đến chăm sóc toàn bộ gia đình của bạn, mà chỉ là vì cô ấy yêu bạn…

Khi cô ấy chịu tổn thương, hãy chân thành lắng nghe cô ấy, cổ vũ, bảo vệ, lau nước mắt cho cô ấy. Chỉ thế thôi, cô ấy sẽ cảm kích và hy sinh vì bạn suốt cả cuộc đời!

Tuệ Tâm (Theo Cmoney)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x