Viêm phổi Vũ Hán: ĐCSTQ sợ giẫm vào vết xe đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô

05/02/20, 10:00 Trung Quốc

Dịch viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng khắp Trung Quốc do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bưng bít thông tin, vô số người đã bị mất đi sinh mạng, tiếng oán than vang vọng khắp nơi. Truyền thông nước ngoài chỉ ra, ĐCSTQ vô cùng lo sợ giẫm vào vết xe đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô năm đó, chỉ vì xử lý không hiệu quả vụ tai nạn hạt nhân Chernobyl mà dẫn đến sự diệt vong của Đảng.

Viêm phổi Vũ Hán: ĐCSTQ sợ giẫm vào vết xe đổ của vào Đảng Cộng sản Liên Xô (ảnh 1)
Phòng ngừa dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan rộng, quân đội cảnh sát mang khẩu trang đứng gác thường trực tại nhà ga ở Bắc Kinh. (Ảnh: Getty Images)

Tờ “Washington Post” đưa tin, nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã cảnh cáo các quan chức cấp cao của Đảng trong một hội nghị vào tháng 1/2019, phải đề phòng cẩn thận sự xuất hiện của “Thiên nga đen” sẽ làm lung lay sự thống trị 70 năm của ĐCSTQ. Tuy nhiên, ngoại giới cho rằng, một năm sau đó, thiên nga đen thực sự đã xuất hiện, dịch viêm phổi Vũ Hán đã kích nổ cuộc khủng hoảng cầm quyền của ĐCSTQ.

Kerry Brown, Cựu giám đốc của Viện nghiên cứu Trung Quốc tại King’s College London, từng làm việc tại Văn phòng Đối ngoại Anh và Bộ sự vụ liên bang biểu thị rằng: “Đây là một khoảnh khắc tương tự như ‘thiên nga đen’, tính hợp pháp của ĐCSTQ đang đối mặt với những thách thức”. Vào cuối năm 2002, khi dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc Đại lục, lúc đó Brown đang là thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc.

Victor Shih, một học giả kinh tế chính trị Trung Quốc tại Đại học San Diego, California cũng chỉ ra rằng, các quan chức ĐCSTQ hiện đang lo lắng, một khi dịch bệnh tiếp tục lan sang các thành phố lớn khác như Bắc Kinh và Thượng Hải, có thể sẽ xuất hiện một “thảm họa” mang tính chính trị.

Bài báo đưa tin, gần 55 triệu người ở miền Trung Trung Quốc cần phải làm quen với tình trạng cách ly vô thời hạn, cộng thêm các tuyến hàng không quốc tế đã bắt đầu giảm các chuyến bay đến Trung Quốc Đại lục, khắp nơi đều là tiếng kêu than của người dân.

Nhiều cư dân mạng đã so sánh phương pháp xử lý ứng phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của ĐCSTQ với Đảng Cộng sản Liên Xô trong vụ thảm họa hạt nhân Chernobyl năm đó, họ ám chỉ dịch viêm phổi Vũ Hán khá giống với Thảm họa Chernobyl.

Vụ rò rỉ hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986 được coi là một trong những yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô một vài năm sau đó.

Dương Đại Lợi, giáo sư Khoa Kinh tế Chính trị của Đại học Chicago chỉ ra rằng, hiện tại chính phủ ĐCSTQ dường như đang cho phép người dân trút lời oán giận lên các quan chức ở cấp thấp nhất, miễn là mọi người không chất vấn về tính hợp pháp hay văn hóa quan liêu của nó là được. Ông nói, Bắc Kinh thậm chí còn hiếm khi cho phép cư dân mạng tranh luận tích cực hay tiêu cực về tính minh bạch của chính phủ.

Viêm phổi Vũ Hán: ĐCSTQ sợ giẫm vào vết xe đổ của vào Đảng Cộng sản Liên Xô (ảnh 2)
ĐCSTQ che giấu thông tin về dịch bệnh dẫn đến tình trạng lây lan không thể kiếm soát. (Ảnh: Getty Images)

Brown cũng cho rằng, trong những ngày gần đây, lãnh đạo trung ương dường như đã áp dụng cách tiếp cận “phân tầng” để đối phó với lời kêu ca của dân chúng: “Tức là cho phép mọi người trút sự bất mãn của họ với các quan chức địa phương tại Vũ Hán có ý định che giấu dịch bệnh”.

Ông nói: “Để cho các quan chức địa phương trở thành vật tế thần là một sách lược truyền thống”.

Cũng có phân tích cho rằng, một khi dịch bệnh ở Vũ Hán hạ nhiệt, ĐCSTQ rất có thể sẽ loại bỏ một nhóm quan chức địa phương, tất cả tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ đã che giấu sự thật về dịch bệnh, trấn áp những người chính nghĩa đã tiết lộ thông tin, khiến cho dân chúng kêu ca. Mũi nhọn của dân chúng đã trực tiếp chĩa vào chính quyền ĐCSTQ.

Trước đó, một phụ nữ ở Vũ Hán đã phẫn nộ lên án ĐCSTQ: “Người thân chúng tôi đã mất rồi, người cũng đã không còn, gì mà giàu có số 1 chứ. Chúng tôi cầu xin các người (ĐCSTQ) hãy đi đi, xuống đi, chúng tôi không cần một chính phủ mục nát như thế, chúng tôi cần chính phủ này để làm gì? Người hy sinh đều là người dân chúng tôi, các người (ĐCSTQ) rốt cuộc là người hay quỷ, hay là ma quỷ, các người rốt cuộc đang làm gì vậy?”.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x