Vĩnh Phúc: Người nông dân đổ gục trên ruộng cày khẩn thiết cần giúp đỡ

29/06/21, 16:14 Việt Nam

Phát hiện máy cày lật nghiêng trên ruộng mà không có người điều khiển, người dân tìm thấy anh Diện nằm úp mặt dưới ruộng bùn; tuy đã được cấp cứu nhưng viện phí lên tới vài trăm triệu đồng, dù gia đình đã chạy vạy khắp nơi, bán hết mọi thứ nhưng vẫn lực bất tòng tâm.

Đang cày ruộng, anh Diện (phải) bất ngờ lên cơn đột quỵ, ngã úp mặt xuống ruộng bùn. (Ảnh minh họa ĐKN/ Dân Trí)

Đứng ở ngoài phòng cách ly, nơi chồng đang điều trị, chị Lê Thị Đàn (45 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc), nghẹn ngào kể lại vụ việc với báo Dân Trí.

Vào chiều ngày 12/6, nhiều người dân trong thôn Lý Hải (xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi làm đồng thì phát hiện chiếc máy cày nổ máy lật nghiêng trên ruộng nhà chị Đàn mà không có người điều khiển. Nghi có chuyện chẳng lành, họ chạy đến thì phát hiện chồng chị là anh Lưu Văn Diện đang nằm úp mặt dưới ruộng bùn.

Mọi người vội sơ cứu rồi đưa anh vào viện huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cấp cứu. Tại đây, bác sĩ nhận định anh Đàn bị đột quỵ, quyết định chuyển anh xuống bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. 

Người đàn ông trụ cột bất ngờ gặp nạn “thập tử nhất sinh”, khiến những con người trong gia đình có tới 9 nhân khẩu này chới với, không biết bấu víu vào đâu. (Ảnh qua Dân Trí)

Đưa tay quệt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má khắc khổ, chị Diện nghẹn ngào kể tiếp, vội theo chồng xuống viện, chị cầm theo 20 triệu vay của hàng xóm, được 2 ngày thì số tiền đó đã hết nhẵn vì anh Diện không có Bảo hiểm y tế. Đến tiền xe cấp cứu đưa anh Diện xuống bệnh viện Bạch Mai chị còn đang khất nợ.

Để chồng được tiếp tục chữa trị, chị Đàn phải chạy vạy khắp nơi, đến cả căn nhà cũng phải đem đi cầm cố.

Ở quê, cả gia đình chị chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng, người con đầu của chị đã có gia đình và 2 đứa con nhưng cũng không có nghề nghiệp gì. Vợ chồng chị còn phải phụng dưỡng mẹ chồng gần 80 tuổi thường xuyên đau yếu và nuôi đứa con trai nhỏ đang học lớp 5.

Tất cả 9 người già có, trẻ có chen chúc trong căn nhà nhỏ mà năm trước anh Diện mới vay ngân hàng 50 triệu để sửa chữa. Giờ tiền nợ vẫn chưa trả được, thì anh lại gặp họa, nợ càng chồng thêm nợ.

Nói về tình hình của anh Diện, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân bị viêm phổi do bị sặc, suy hô hấp phải thở máy. Hiện anh vẫn sốt cao liên tục, tổn thương phổi 2 bên mức độ rất nặng, thở máy và hồi sức tích cực. Chi phí chữa trị cần đến 10-15 triệu/ngày.

Với chi phí chữa trị lên tới 10-15 triệu/ngày, anh Diện lại không có Bảo hiểm y tế, nên để giữ lại được mạng sống cho anh, trong nhà người phụ nữ này có gì bán được thì chị cũng đã bán, gia đình còn đi vay mượn hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn không đủ. (Ảnh qua Dân Trí)

Qua 2 tuần điều trị, bệnh nhân đã có nhiều diễn biến tích cực, tiên lượng tốt nhưng số tiền phải trả để điều trị cho anh Diện lên đến vài trăm triệu đồng, đây là một vấn đề rất nan giải vì hoàn cảnh gia đình bệnh nhân đã khánh kiệt. Bác sĩ Trọng mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp anh ấy.

Cũng theo chị Nguyễn Thị Lanh, nhân viên phòng Công tác Xã hội bệnh viện Bạch Mai, những ngày qua, gia đình người bệnh đã làm hết mọi cách cũng chỉ mới đóng được hơn 150 triệu đồng tiền viện phí. 

Bệnh viện cũng cho ký sổ nợ gần 100 triệu đồng. Sắp tới bệnh nhân vẫn phải tiếp tục hồi sức tích cực vô cùng tốn kém, mong các mạnh thường quân có thể giúp đỡ anh Diện cùng gia đình vượt qua khó khăn này. 

Mọi đóng góp xin gửi về:

Chị Lê Thị Đàn

Địa chỉ: Thôn Lý Hải, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0394887854 (chị Đàn)

Hiện anh Diện đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH)

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x