Vợ nhiều tuần đứng bên cửa sổ bệnh viện, cầu nguyện cho chồng qua khỏi virus Vũ Hán

29/08/20, 11:26 Cuộc sống

Đại dịch COVID-19 không chỉ đang làm thay đổi nhịp sống của chúng ta, mà còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, khiến cảnh gia đình chia cách, con xa mẹ, vợ xa chồng v..v. không ai biết được khi nào chúng ta mới có thể trở lại với cuộc sống bình thường.

Vào 14/8, anh David Gutierrez đến từ thành phố Tomball, Texas, bị chẩn đoán là nhiễm COVID-19. David phải nằm viện để điều trị trong nhiều tuần, và trong khoảng thời gian đó, người vợ tận tụy của anh, cô Michelle Gutierre, đã dành toàn bộ thời gian để cầu nguyện cho chồng bên khung cửa sổ bệnh viện. 

Cô Michelle Gutierre cùng chồng. (Ảnh qua boreddaddy)

Chia sẻ về khoảng thời gian đầy khó khăn mà gia đình đã trải qua, cô Michelle Gutierrez cho biết, cô và người thân gần như không thể túc trực bên chồng. Và họ chỉ có hai lựa chọn để quyết định: 

“Toàn bộ chúng tôi sẽ được ở đó, nhưng máy thở của anh ấy sẽ bị tắt, và chúng tôi sẽ được ở cạnh trước khi anh ấy ra đi… Nhưng tôi không muốn làm điều đó. Một lựa chọn khác là đến thăm anh ấy trong khoảng một giờ và nhận cuộc gọi báo từ bệnh viện… nếu anh ấy mất”. 

Và Michelle đã quyết định chọn cách dành thời gian ở bên người chồng thân yêu của mình. 

David là một người cha của 5 đứa con. Anh đã chống chọi với COVID-19 trong suốt 5 tuần. Và hầu hết trong khoảng thời gian nhiễm bệnh, anh đều trong trạng thái hôn mê và phải trang bị máy thở. 

Vào ngày ra đi, cả gia đình đã dành một giờ đồng hồ để bên cạnh David. Sau khi hết giờ thăm khám, Michelle phải rời khỏi bệnh viện và cô đã đứng dưới khung cửa sổ để cầu nguyện. Nhưng chỉ 3 giờ sau, cô nhận được cuộc gọi báo rằng chồng mình đã qua đời. 

Cô đã đứng dưới khung cửa sổ để cầu nguyện cho chồng. (Ảnh qua boreddaddy)

“Mặc dù tôi không thể cứu được thể xác của David, nhưng hình bóng của anh ấy vẫn luôn bên tôi. Anh ấy vẫn ổn”, cô cho biết.

Hãy yên nghỉ nhé, David. Gửi lời chia buồn và cầu nguyện sâu sắc tới gia đình anh. 

Chúc Di (Theo Bored Daddy)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x