Vụ 15 người trong xe đông lạnh thông chốt kiểm dịch, cơ quan chức năng xử lý ra sao?

14/09/21, 10:56 Việt Nam

Nhiều người trong thùng xe đông lạnh thông chốt kiểm dịch cảm thấy may mắn vì mọi người được ra ngoài kịp thời bởi bên trong xe quá nóng nực, ngột ngạt. Những người này hiện đang được cách ly y tế và chờ có biện pháp đưa về quê nhà an toàn.

Khi CSGT mở cửa thùng đông lạnh thì bất ngờ khi thấy có 15 người trong thùng xe đang có dấu hiệu ngộp thở. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, liên quan đến vụ 15 người cả người lớn, trẻ em bị nhét trong trong thùng xe đông lạnh để “thông chốt” về quê, mới đây, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã đề nghị Công an tỉnh điều tra vụ việc.

“Chúng tôi chỉ đạo công an không bắt buộc nhóm người này phải quay lại TP.HCM, mà đưa họ vào một khu cách ly tập trung tạm thời ngay tại H.Hàm Tân.

Sau đó sẽ có công văn gửi các tỉnh để trao đổi, phối hợp đón công dân của họ về quê. Chứ bây giờ người dân cũng quá khổ rồi mới đi như thế này, mình lại bắt họ phải quay lại thì khổ quá”, vị này chia sẻ.

Theo đó, 15 người này đã được đưa vào khu cách ly tạm ở xã Tân Minh để chăm sóc y tế, được lo ăn uống đầy đủ. 

Theo danh sách, trong số 15 người này có 3 người về quê Nghệ An, 5 người về Quảng Trị và 7 người về Hà Tĩnh.

Trước đó, vào chiều ngày 12/9, chốt kiểm dịch số 2 của Bình Thuận đặt tại xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) phối hợp với Trạm CSGT Hàm Tân kiểm tra xe tải đông lạnh mang BKS 51D-382.14 do tài xế Lê Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển chạy từ hướng Đồng Nai ra Bình Thuận. 

Khi CSGT yêu cầu tài xế mở cửa thùng xe thì phát hiện 15 người trong thùng đông lạnh đang có dấu hiệu ngộp thở, mệt mỏi.

Tài xế khai đón những người này từ 2 xe ô tô 7 chỗ ở gần bến xe Long Khánh (Đồng Nai), thỏa thuận chở vượt chốt kiểm dịch Bình Thuận đặt tại huyện Hàm Tân với giá 9 triệu đồng.

Được biết, thùng đông lạnh rộng chưa đến 10m2, bên trong có 15 người cùng hành lý nên mọi người phải chen nhau ngồi kín sàn.

Một người đàn ông trong xe cùng gia đình về quê ở Quảng Trị kể lại: “Xe chạy được vài phút thì trong xe có người bị say nên tài xế phải tắt máy lạnh. Sau đó trong thùng xe bắt đầu nóng lên, ai nấy mồ hôi đầm đìa, có lúc không thở nổi. Hai vợ chồng em phải thay nhau quạt cho con”.

Anh nói dù biết ngồi trong thùng xe đông lạnh như vậy rất nguy hiểm, nhưng mọi người cũng không còn cách nào khác. Cũng may mọi người được ra ngoài kịp thời.

Cùng trong chuyến xe, anh D. (31 tuổi) cùng con trai 7 tuổi về quê ở Quảng Trị cho biết, ban đầu lên xe thì máy lạnh có được mở nhưng sau có người say xe nên phải tắt. 

Từ lúc xe tắt máy lạnh, suốt đoạn đường hàng chục cây số trong thùng xe kín mít, anh đã phải dùng quạt tay để liên tục quạt cho con trai mình,  dù sau đó đã được ra ngoài nhưng mãi đến sáng ngày hôm sau vẫn có nhiều người còn thấy khó thở.

“Vẫn biết nằm trong thùng xe đông lạnh đóng kín là nguy hiểm nhưng ở lại nguy cơ mắc bệnh Covid-19 còn nguy hiểm hơn”, anh D nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị là ông Võ Văn Hưng cho biết, thông qua báo chí đã tiếp nhận được thông tin về 15 người ngồi trong thùng xe đông lạnh bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận phát hiện, trong đó có những người là người Quảng Trị.

“Quảng Trị sẵn sàng phối hợp với Bình Thuận để đón công dân về quê và tổ chức các biện pháp phòng chống dịch, cách ly tập trung theo đúng quy định”, ông Hưng nói.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x