Vụ bé trai tử vong trong rừng: Những nỗi đau đoạn trường

11/06/20, 10:20 Việt Nam

‘2 ngày qua con tôi nằm một mình lạnh lẽo trong rừng mà không ai hay biết. Sao con tôi lại đau đớn thế. Sao chúng lại ra tay tàn độc với con thế con ơi!’ Tiếng khóc ai oán của người mẹ mất con ấy khiến ai ai cũng phải quặn lòng.

Trưa 10/6, hàng trăm người thân, hàng xóm láng giềng tập trung tại nhà anh Hồ Văn Tụ (49 tuổi, trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để động viên gia đình và chuẩn bị lo các thủ tục tang lễ. Nghe tiếng khóc tức tưởi của chị Trí vợ anh Tụ, ai ai cũng đau quặn lòng.

Chị Trần Thị Trí (39 tuổi) có sức khỏe yếu, nhưng lại là trụ cột gánh vác trong gia đình. Phải nuôi nấng 3 con, lại chăm sóc người chồng mắc bệnh hiểm nghèo.

Vốn phận đã bạc, nay mất thêm đứa con trai duy nhất, hơn nữa đứa trẻ mới 5 tuổi, còn qua đời trong lạnh lẽo và đau đớn như thế. Đối với chị mà nói đó là một nỗi cay nghiệt không thể diễn tả bằng lời.

“Trời không thương gia đình tôi. 2 ngày qua con tôi nằm một mình lạnh lẽo trong rừng mà không ai hay biết. Sao con tôi lại đau đớn thế. Sao chúng lại ra tay tàn độc với con thế con ơi!. Đ. ơi về với mẹ đi con ơi!”. Tiếng gào khóc thống thiết ấy khiến những ai ở bên cạnh đều phải ngoảnh mặt quay đi, ngậm ngùi thương cảm.

Vụ bé trai tử vong trong rừng: Những nỗi đau đoạn trường - Ảnh 1
Chị Trí khóc ngất suốt nhiều ngày qua, những người bên cạnh phải ngoảnh mặt đi mà ngậm ngùi thương cảm. (Ảnh: soha.vn)

Nỗi đau ấy có lẽ cũng không nhẹ nhàng hơn với anh Trí, nhưng là một người chồng anh không thể quỵ lụy như vợ, phải nén nỗi đau để làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình. 

Anh Trí ngồi bệt ở góc nhà, ôm nỗi đau trong im lặng. Có người thăm hỏi, thì anh chỉ ngước lên nói mấy lời nghẹn ngào. 

“Đau lắm, tôi đi khắp nơi hỏi và tìm con nhưng ai cũng lắc đầu. Tôi chỉ mong con đi đâu đó thôi, nào ngờ khi thấy con thì gọi không thưa nữa”

Vụ bé trai tử vong trong rừng: Những nỗi đau đoạn trường - Ảnh 2
Anh Hồ Văn Tụ. (Ảnh: 24h.com.vn)

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, lại mất con, vừa là nỗi đau thể xác, lại chồng thêm nỗi đau tinh thần. Nhiều người cảm thán ông trời đối với anh quá tàn nhẫn.

Còn bà Phạm Thị Tân (57 tuổi), ngoại của cháu Đ. cũng chỉ nằm trên giường khóc, vừa vì thương con, vừa vì nhớ cháu, cũng là nỗi xót xa khó tỏ cho hết.

Bà  kể nhà Đ. và nam sinh H. có quan hệ gần gũi. Bố của Đ. và bố của H. là bạn thân nhau. Thỉnh thoảng có việc gì 2 nhà cũng qua lại giúp đỡ.

Sáng 7/6, H. sang chở cháu Đ. đi câu cá. Trưa cùng ngày, H. đưa cháu Đ. về kèm theo mớ cá rô phi vừa câu được. Đến chiều 7/6, cháu Đ. xin đi chơi rồi mất tích. Khi gia đình đến hỏi H. thì nam sinh này nói chở cháu đi chơi rồi đã trả về trước ngõ.

“Nghĩ 2 đứa hay chơi với nhau, thằng H. nó hay chở cháu đi chơi nên không đề phòng. Không ngờ nó tàn nhẫn như vậy. Thằng bé mới 5 tuổi thôi mà, nó có tội tình gì đâu”, bà Tân kể trong đau xót.

Vụ bé trai tử vong trong rừng: Những nỗi đau đoạn trường - Ảnh 3
Bà Tân đau đớn trước cái chết của cháu ngoại. (Ảnh: soha.vn)

Bà Nguyễn Thị Tuyết (hàng xóm) than thở: “Được đứa con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn thì lại xảy ra cơ sự như thế, người dân chúng tôi ở đây cũng thấy đau lòng”

Bà nói, khi nghe tin cháu Đ. mất tích không về thì cả làng đã bỏ công, bỏ việc để cùng gia đình anh Tụ đi tìm cháu. Hàng trăm người sau đó tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích. Ai cũng nghĩ, bé chỉ đi lạc đâu đó chưa về. Tiếc thay, đến lúc nhận tin cháu Đ. đã chết, ai cũng bàng hoàng khôn tả.

Vụ bé trai tử vong trong rừng: Những nỗi đau đoạn trường - Ảnh 4
Bà con lối xóm thương cảm trước nỗi đau của gia đình anh Tụ. (Ảnh: 24h.com.vn)

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu nghi phạm Đào Ngọc H. thừa nhận việc bắt cóc cháu Đ. rồi giấu đi trong rừng như một trò chơi game. H. sau đó sẽ đóng vai đi tìm kiếm như một cách lập công cho gia đình để nhận thưởng.

Tuy nhiên, lo sợ khi gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm, H. đã không đưa cháu bé về dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé.

Ngày 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) mất tích bí ẩn. Gia đình sau đó tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được.

Gia đình sau đó đã trình báo công an và tiếp tục tổ chức đi tìm kiếm.

Chiều 9/6, mọi người phát hiện cháu Đ. đã tử vong khi 2 tay bị trói, nằm dưới suối trong rừng hẻo lánh cách nhà khoảng 10km.

Công an sau đó đã triệu tập 2 nam sinh gồm Đào Ngọc H. (học lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4) và Phạm Văn Th. (cùng học lớp 11) để điều tra vì có liên quan đến cái chết của cháu Đ.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x