Vụ cháy thương tâm làm 8 người tử vong ở TP.HCM: ‘Trời ơi, mai là tụi nhỏ học ngày cuối’

08/05/21, 11:01 Việt Nam

“Chưa bao giờ ở đây xảy ra hỏa hoạn thương tâm như thế này. Nghe nói có cả 5 đứa trẻ dưới 18 tuổi, hai ngày nữa là nghỉ học rồi đó mà tự nhiên còn bị như vậy thấy tội cho mấy đứa quá”, một người hàng xóm của gia đình nạn nhân vụ cháy buồn bã nói.

Bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh qua Dân Trí)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 7/5, người dân phát hiện một đám cháy lớn từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM. 

Chỉ sau 1 thời gian ngắn, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân xung quanh hô hoán nhau cùng dập lửa, tìm cách cứu các nạn nhân nhưng bất thành vì lửa cháy ngùn ngụt, sức nóng tỏa ra quá lớn nên không ai dám lại gần dù nhìn thấy người kêu cứu trong căn nhà. 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 11 phối hợp cùng Phòng cháy chữa cháy khu vực 1 thuộc Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cùng nhiều đơn vị khác đã có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, vị trí cháy nằm sâu trong hẻm, cách đường lớn khoảng 300m, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường nên đến 18 giờ 12, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. 

Chỉ một người duy nhất trong nhà được cứu kịp thời, 8 người còn lại đều tử vong do ngạt khói.  

Ông Trương Kiến Thành (50 tuổi) hàng xóm của gia đình bị cháy buồn bã nói: “Chưa bao giờ ở đây xảy ra hỏa hoạn thường tâm như thế này. Nghe nói có cả 5 đứa trẻ dưới 18 tuổi, hai ngày nữa là nghỉ học rồi đó mà tự nhiên còn bị như vậy thấy tội cho mấy đứa quá. Mai là ngày đi học cuối cùng rồi. Nghe đâu có 3 đứa bao gồm là con chủ nhà và con của em chủ nhà qua chơi nữa.”

Lực lượng chức năng tiếp cận khám nghiệm hiện trường vụ cháy ở Lạc Long Quân. (Ảnh qua Công an nhân dân)

Còn ông Trung (chú ruột của chủ nhà) thông tin thêm: “Mấy cháu nhỏ trong nhà chiều nay đón một cô giáo đến dạy kèm thì gặp nạn!”.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Tài (33 tuổi, người dân ngụ tại hẻm 47 đường Lạc Long Quân) chưa thay bộ đồ công sở ở trên người đứng từ nhà mình ngóng qua chỗ bị phong tỏa. Anh cho biết đi làm về không chứng kiến vụ cháy nên chỉ nghe người quen thân kể lại và theo dõi tin tức thông qua báo chí.

“Nói chung hẻm này “đèn nhà ai nấy sáng” nên dù cũng khá gần cách chưa đến 10 căn nhà nhưng không biết nhau, tôi ở đây từ nhỏ đến lớn mà cũng không biết. Nhưng nghe tin có con nít mình buồn lắm, một cháu thôi cũng thấy buồn rồi mà đây những 5 đứa, mình cũng là cha mẹ, mình cũng có con mà. Thấy rất buồn và thương mấy đứa nhỏ, đó là nói vậy chứ lớn nhỏ gì, có mạng người mất trong vụ cháy là mình thấy xót xa lắm rồi”, anh bộc bạch.

Hình ảnh đám cháy nhìn từ xa. (Ảnh qua Công an nhân dân)

Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định gồm: Nguyễn Thị Lệ Thanh (44 tuổi, chủ nhà), Hồ Đình Thắng (43 tuổi, em rể chị Thanh); các con chị Thanh: Lê Kim Tuyến (18 tuổi), Lê Ngân Tuyến (13 tuổi), Lê Tân Tuyến (9 tuổi); Hồ Đình Nam (9 tuổi, con ông Thắng), Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi, cháu của chị Thanh đến nhà nạn nhân chơi) và một phụ nữ là giáo viên, chưa rõ danh tính.

Cơ quan chức năng cho biết, hiện trường bị cháy là căn nhà 1 trệt, 2 lầu với tổng diện tích 126m2. Nhà là nơi sản xuất kinh doanh sáp đèn cầy nên trữ rất nhiều nến và keo dán, nơi đây chỉ có một cửa chính cũng là cửa thoát hiểm nên khi đám cháy xảy ra, mọi người trong nhà không thể chạy thoát.

Một nhân chứng chia sẻ, căn nhà xảy ra vụ cháy chuyên làm sáp đèn cầy. “Ở trên dạy học cấp 1, ở dưới nấu đèn cầy… nó đổ xuống phụt cháy”. Thời điểm cháy, gần đó có một trường THCS học sinh đang trong giờ tan học, khiến mọi người bên trường hoảng loạn. 

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x