Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Người sống sót bàng hoàng kể lại

15/05/20, 08:26 Việt Nam

Thời điểm công trình sập, có khoảng 50 công nhân đang làm việc nhưng 10 người đã tử vong. Những người được cứu sống đã tường thuật lại sự việc, và nhà thầu thi công giải thích nguyên nhân vụ tai nạn…

Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Người sống sót bàng hoàng kể lại - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc rất đông người thân theo dõi. (Ảnh: Hà Anh Chiến)

Vào khoảng 14h15 ngày 14/5, đã xảy ra vụ sập công trình tại công ty AV Healthcare nằm ở lô số 8, đường số 8, Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Vụ tai nạn đã làm ít nhất 10 người chết và 15 người bị thương.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình này là một bức tường có chiều cao khoảng 3m, dài 70m (thiết kế cao 8m, dài 109m) do công ty TNHH Hà Hải Nga (trụ sở ở TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) tổ chức thi công.

Theo cảnh sát, khi xảy ra sự cố có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình.

Người sống sót bàng hoàng kể lại

Một nạn nhân là chị Nguyễn Thị Suốt (40 tuổi, quê An Giang) bàng hoàng kể lại, chị đang phụ hồ dưới chân công trình thì bất ngờ bức tường đổ ập vào người làm chị bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã thấy mình đã nằm ở bệnh viện và được chẩn đoán là bị gãy cột sống.

Một nạn nhân khác là anh Đặng Văn Tặng (40 tuổi) quê Cà Mau. Khuôn mặt anh bị biến dạng sau vụ tai nạn. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình thật may mắn.

Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Người sống sót bàng hoàng kể lại - Ảnh 2
Anh Đặng Văn Tặng kể lại sự việc. (Ảnh: vov.vn)

Anh kể: “Khi tường bắt đầu chuyển ngã về phía tôi, nó rơi xuống tôi mới đưa tay lên đỡ thì mặt tôi bị đập xuống. Ở ngoài sau lưng này thì không biết là đá nó văng lên hay là bê tông gì đó tôi không nhớ rõ được. Tôi cố gắng nén đau len lên để coi anh em làm chung có còn không. Có người bị đá, bê tông, gạch đang đè kêu cứu nhưng tôi có đi nổi đâu mà cứu. Kêu thì nghe chứ tôi cũng chịu”.

Vụ việc xảy ra thì đội cứu hộ phải mất hơn năm giờ để đưa được 15 người bị thương ra khỏi đống đổ nát. 8 người đã tử vong ngay tại hiện trường và thêm 2 người qua đời tại bệnh viện sau đó.

Ông Phạm Thanh Phú (44 tuổi), nạn nhân được cứu ra khỏi đống đổ nát, hãi hùng nói: “Sau khi bức tường sập, tôi bị gạch đá và các tấm tôn phủ kín cả người và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi không thể tin mình đã thoát chết”.

Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Người sống sót bàng hoàng kể lại - Ảnh 3
Phải mất 5 giờ đào bới, đơn vị cứu hộ mới đưa được 15 người bị thương ra khỏi đống đổ nát để đi cấp cứu. (Ảnh: zingnews.vn)

Nhà thầu nói gì?

Trả lời phỏng vấn của PV, đại diện nhà thầu thi công chỉ nói rằng trước khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra thì có một cơn lốc mạnh. Thông tin này cũng được anh Võ Văn Bắc, nạn nhân còn sống sau vụ tai nạn xác nhận. Đồng thời, nhà thầu cũng khẳng định phía công ty luôn có sự giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công; chất lượng tường, cột đều đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng.

Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: “Vụ tai nạn xảy ra là do vi phạm an toàn lao động và có thể quy trình xây dựng công trình có vấn đề. Về mặt chất lượng, các cơ quan chức năng sẽ kết luận sau, nhưng việc xây dựng một bức tường cao mười mấy mét, đứng chơi vơi không có công trình nào như vậy cả”.

Đại tá Nguyễn Văn Kim cho biết thêm: “Hiện nay chúng tôi đang tập trung để cứu các nạn nhân nghi còn dưới đống bê-tông và khám nghiệm hiện trường. Trong đó, rà soát các hồ sơ liên quan đến các đơn vị thiết kế, thi công nhà xưởng bị sập”.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có công điện khẩn về vụ tai nạn này.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x