Lịch trình di chuyển, tiếp xúc của 3 ca nhiễm Covid-19 mới ở Hải Dương

14/08/20, 09:38 Việt Nam

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã xác định 3 người mắc Covid-19 ở Hải Dương đều là F1 của bệnh nhân 867. Họ cùng làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi, và hiện đã xác định được lịch trình di chuyển, có tiếp xúc với nhiều người ở TP Hải Dương và huyện Thanh Hà.

Nhà hàng Thế giới bò tươi ở TP Hải Dương bị phong tỏa.
Nhà hàng Thế giới bò tươi ở TP Hải Dương bị phong tỏa. (Ảnh: N.D.)

Theo đó, 3 bệnh nhân (BN) gồm: N.T.C (nữ, 72 tuổi – BN906) và Đ.Q.M (nam, 17 tuổi -BN 907) cùng ở thôn Nhân Lư, Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương và V.T.L (nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình – BN908). Trong đó, anh M. và bà L. là nhân viên quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền), bà C. là thông gia với ca nhiễm Covid-19 số 867. Hằng ngày bà C., trông cháu ở tại 36 Ngô Quyền.

Lịch trình đi lại của 3 bệnh nhân, như sau:

BN906: Bà V.T.L, làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 4/4/2020 đến nay chưa về quê. Bệnh nhân chỉ làm việc trong nhà hàng, chủ yếu tiếp xúc với nhân viên, ít tiếp xúc với khách. Hiện đã xác định được 10 người tiếp xúc gần với bà L. thuộc diện F1.

BN907: Anh Đ.Q.M. là nhân viên phục vụ tại Nhà hàng Thế giới bò tươi được 2 tháng nay. Hằng ngày, làm công việc phụ bàn, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong tình trạng không đeo khẩu trang.

Ngày 28/7, anh M. đi mua thẻ điện thoại tại tại cửa hàng Hưng Mobile trên đường Phạm Ngũ Lão bằng xe máy, sau đó trở về quán.

7h30 sáng 10/8, anh M. bắt xe buýt tuyến 2 Thanh Hà – Hải Dương về quê ở Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà). Đến 14h cùng ngày,  anh M. đi xe ô tô cùng cậu ruột về nhà ông bà ngoại tại Xuân An, Thanh Khê (Thanh Hà) chơi, ăn cơm tối và ngủ qua đêm.

Sáng 11/8, anh M. cùng ông ngoại đi xe máy về nhà ở Nhân Lư. Đến 14h 45 phút cùng ngày, anh M. bắt xe buýt tuyến 2 Thanh Hà – Hải Dương lên Nhà hàng Thế giới bò tươi làm việc. Hiện đã xác định F1 (tiếp xúc với ca bệnh) của anh M. là 24 người.

BN908: Bà N.T.C, ở và làm việc tại quán Thế giới bò tươi được 2 tháng nay. Chiều 3/8, bệnh nhân bắt xe buýt số 2 Thanh Hà – Hải Dương về Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà). Sau khi xuống xe bà C. đi xe đạp về nhà. Buổi tối lên chùa tại địa phương làm lễ (bà ngồi 1 mình, không tiếp xúc với ai).

Lực lượng chức năng ở tỉnh Hải Dương đã chốt chặn tại nơi ca nhiễm COVID-19 số 867 sinh sống.
Lực lượng chức năng ở tỉnh Hải Dương đã chốt chặn tại nơi ca nhiễm Covid-19 số 867 sinh sống. (Ảnh qua Nguoiduatin)

Vào 7h30 phút ngày 4/8, bà C. bắt xe buýt số 2 lên Nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền (TP.Hải Dương) trông cháu, sau đó không ra ngoài.

Chiều 11/8, bà C. có đến nhà bà Dung ở khu đô thị mới Tuệ Tĩnh chơi. Hiện đã xác định được 5 người tiếp xúc gần với bà C., thuộc diện F1.

Trước đó, chiều 12/8, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc Covid-19, trong đó có ca bệnh 867, V.D.B, Nam, 63 tuổi, ở Bình Giang, Hải Dương.

Ngày 5/7, ông B. ở nhà con gái V.T.H. (chủ quán bia hơi Lộc Vừng ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), sau đó về quê ở xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương.

Ngày 15/7, ông B. từ quê ra TP.Hải Dương, làm việc trông giữ xe tại nhà hàng Thế giới bò tươi, địa chỉ 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão.

Ngày 31/7, người đàn ông này có triệu chứng ốm, mệt nên đi khám tại nhà riêng bác sĩ N.V.N. (số 57 Nguyễn Sĩ Cố, khu Cẩm Khê B, phường Tứ Minh).

Ngày 4/8, ông B. đi dự đám cưới (chưa rõ số người tham dự) ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.

Ngày 8-11/8, ông lần lượt đi khám tại các Bệnh viện 108 và Thanh Nhàn (Hà Nội). Sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy ông dương tính với Covid-19.

Nhà hàng số 36 Ngô Quyền nói trên cũng là nơi mà bệnh nhân 867 từng trông xe. Ba trường hợp mắc Covid-19 mới ở Hải Dương đều là F1 của bệnh nhân này.

Nhận thấy dịch đã bùng phát trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định cách ly xã hội TP Hải Dương trong vòng 15 ngày, kể từ 14/8.

Gia Hưng (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x