Xót xa cậu bé 12 tuổi oằn mình cõng viên gạch 12kg lấy 2.000 đồng mưu sinh

10/03/21, 07:52 Cuộc sống

Nhìn những tấm hình cậu bé dáng người nhỏ thó đang phải còng lưng cõng viên gạch to 12kg khiến ai nấy không khỏi xót xa. Bởi lẽ mỗi viên gạch cậu sẽ được trả 2000 đồng, tuy không phải là nhiều nhặn gì nhưng nó đủ để cậu kiếm cơm cho bữa ăn hàng ngày.

Hình ảnh cậu bé oằn mình cõng viên gạch 12kg khiến người đọc không khỏi xót xa. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, bỏ lại ba anh em sống cùng ông bà nội

Hoàn cảnh của cậu bé Sùng Mí Sò 12 tuổi, sống ở xã Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang vô cùng đáng thương. Được biết bố em mất sớm, mẹ thì lấy chồng Trung Quốc nên để Sò cùng với 2 đứa em sống với ông bà nội là ông Sùng Nhìa Vá (60 tuổi) và bà Hờ Thị Sia (61 tuổi) chăm sóc.

Sò cùng ông bà nội và hai em. (Ảnh qua 24h.com)

Hằng ngày Sò phải cùng các em của mình lên nương phụ giúp ông bà. Khi nào có người thuê đi cõng gạch thì các em lại đi cõng để kiếm tiền. Mỗi viên gạch nặng khoảng 12kg người ta sẽ trả cho em 2.000 đồng. 

Quãng đường em phải cõng gạch khá xa và dốc ngược, không thể chở bằng xe nên phải dùng sức người. Mỗi lần em cõng 3 viên, và cứ liên tục 3 chuyến 1 ngày như thế em sẽ kiếm được 18.000 đồng. Tuy không phải là số tiền lớn nhưng nó cũng đủ để cho gia đình em trang trải bữa ăn hàng ngày.

Dù làm việc cực nhọc mỗi ngày, nhưng mỗi bữa ăn của gia đình em cũng chỉ là bắp trộn (mèn mén). 

“Quê em ăn mèn mén 80%, lâu lắm mới ăn một bữa cơm. Đó là tình hình chung của người dân tộc Mông quê em. Vì ông bà già rồi, mù chữ, mù tiếng phổ thông nên chỉ ở nhà trồng ngô (bắp) và nuôi bò”, em kể lại.

Căn nhà mà em Sùng Mí Sò đang ở cùng ông bà là nhà đắp đất (nhà trình tường), đây là kiểu nhà truyền thống của dân tộc Mông ở Đồng Văn. Cả nhà có điện xài nhưng nước thì phải đi hứng từng giọt ở hốc đá hoặc sử dụng nước mưa.

Hiện Sò đang theo học trường bán trú tiểu học Sủng Là, em út của Sò là Sùng Mí Sính thì học lớp 2 trường thôn Lao Xa. Riêng em giữa là Sùng Thị Và (11 tuổi) đã phải nghỉ học từ khi bố mất.

Cuộc sống của em đã thay đổi khi được các mạnh thường quân giúp đỡ

Sau khi hình ảnh của em được đăng tải lên mạng xã hội, đã có rất nhiều các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân liên hệ đến tận nhà để giúp đỡ em. 

Chính quyền cùng các mạnh thường quân đến trao sổ tiết kiệm cho cậu bé. (Ảnh qua Dân Việt)

Ông Vàng Dỉ Xoáng – Chủ tịch UBND xã Sủng Là cho biết: “Hiện tại, Sò có hai sổ tiết kiệm, một sổ 40 triệu đồng, vừa rồi chúng tôi lập thêm một sổ tiết kiệm 20 triệu đồng nữa, tổng Sò có được 60 triệu đồng. Số tiền này chỉ rút lãi ra đưa cho gia đình em Sò nhưng do mới làm sổ nên chưa có lãi”.

Hiện giờ Sò đã đi học lại bình thường tại trường bán trú. Em được miễn phí tất cả chi phí ăn uống, ở lại và cả học phí. Chỉ đến cuối tuần được nghỉ, em mới về nhà để phụ giúp ông bà chăn nuôi gia súc, làm ruộng.

Với những gì Sò được hỗ trợ tới hiện tại, tuy không phải là số tiền lớn nhưng cuộc sống của gia đình em đã cải thiện hơn rất nhiều. Chỉ mong cậu bé có thật nhiều sức khỏe, chăm chỉ học hành để sau này có thể trở thành một công dân tốt phụ giúp được nhiều cho gia đình em. 

Thanh Nga (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x