Xuất hiện tin tức MC của CCTV phát động “Thống kê số người tử vong do virus ĐCSTQ”

24/03/20, 10:13 Trung Quốc

Trước tình trạng không ngừng che giấu và làm giả số liệu về dịch bệnh của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gần đây, một tài khoản Twitter tên là Thôi Vĩnh Nguyên, tự xưng là MC của CCTV đã công bố khởi động một cuộc khảo sát có tên “Thống kê số người tử vong do virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán)”.

MC của CCTV phát động “Thống kê số người người tử vong do virus ĐCSTQ”? (ảnh 1)
Một tài khoản Twitter tên là Thôi Vĩnh Nguyên, tự xưng là MC của CCTV đã công bố khởi động một cuộc khảo sát có tên “Thống kê số người tử vong do virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán)”. (Ảnh: Aboluowang)

Theo tin tức tổng hợp, vào ngày 18/3, Mễ Phong, người phát ngôn của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia ĐCSTQ cho biết tại một cuộc họp báo về cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung của Quốc vụ viện rằng, lần đầu tiên không có ca nghi nhiễm viêm phổi mới nào trong nước, tuy nhiên, các ca nhiễm của người nước ngoài vẫn tiếp tục tăng lên.

Chính quyền Bắc Kinh và Thượng Hải đã tuyên bố rằng, họ sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo để ngăn chặn các ca lây nhiễm từ nước ngoài. Phân tích đa chiều cho thấy, để che giấu dịch bệnh trong nước, ĐCSTQ ngày càng đưa tin nhiều ca bệnh lây nhiễm từ nước ngoài, cuối cùng giả vờ Trung Quốc là nạn nhân của virus nhập từ nước ngoài vào.

Một tài khoản Twitter tên là Thôi Vĩnh Nguyên, tự xưng là MC của CCTV, gần đây đã công bố khởi động một hoạt động khảo sát “Thống kê về số người tử vong do virus ĐCSTQ”.

Thôi Vĩnh Nguyên chỉ ra, số liệu thống kê của chính phủ ĐCSTQ không đáng tin, chúng ta “nên làm gì đó”. Tài khoản này kêu gọi, nếu có cư dân mạng nào biết những người xung quanh hoặc có thể hỏi thăm tin tức của những người tử vong vì virus ĐCSTQ, hãy gửi các thông tin của người tử vong như tên, thẻ căn cước và địa chỉ quê quán cho anh ta. Danh sách tổng hợp bắt đầu vào thứ Sáu (20/3), động thái này là để “tưởng niệm cho những người đã khuất có họ có tên”.

Theo Đài Á Châu Tự Do (RFA), thống kê tử vong này đã thu hút sự chú ý của Cục Giám sát Internet ĐCSTQ. Bài báo nói Cục Giám sát Internet Trung Quốc cho rằng những tin tức này không phải đến từ Thôi Vĩnh Nguyên, có người giả mạo Thôi Vĩnh Nguyên,… khiến cư dân mạng tranh luận, phải chăng có người muốn mượn thanh danh của Thôi Vĩnh Nguyên điều tra số người tử vong của Đại lục, phát tín hiệu khiêu chiến cho Tập Cận Bình, “Ông làm khó Nhậm Chí Cường, tôi sẽ tiết lộ số liệu tử vong”.

Nhân viên Cục Giám sát Internet nói: “Thôi Vĩnh Nguyên và Nhậm Chí Cường là lực lượng nòng cốt gây rắc rối cho nhóm đảng viên ĐCSTQ. Do đó, sau khi Nhậm Chí Cường mất tích, lại gặp phải vụ việc Thôi Vĩnh Nguyên muốn thu thập danh sách người gặp nạn, rõ ràng là đang chiếu một quân cờ về phía ông Tập. Làm danh sách này, một khi con số vượt qua 3.200 người, điều đó chứng tỏ họ đang nói dối”.

Nhậm Chí Cường, doanh nhân bất động sản nổi tiếng Trung Quốc đã mất tích nhiều ngày vì đã đăng tải một bài viết sắc bén công kích lãnh đạo và chính quyền ĐCSTQ che giấu dịch bệnh. Vụ mất tích của ông đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, có tin tức nói rằng, Nhậm Chí Cường hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm huấn luyện Mãng Sơn của Ban Kỷ luật Thanh tra ở ngoại ô Bắc Kinh.

Gần đây, ba người bạn của Nhậm Chí Cường đã nói với Reuters rằng, nhiều bạn bè của ông đang tìm kiếm ông, họ đều “Lòng như lửa đốt”. Các chủ đề liên quan đã nhanh chóng được đăng lại trên Twitter và thu hút sự chú ý.

Sau Nhậm Chí Cường, “Thống kê về số người tử vong do virus ĐCSTQ” kể trên của Thôi Vĩnh Nguyên cũng được nhiều người quan tâm. Tại Trung Quốc Đại lục, tài khoản công khai Weibo được chứng nhận của Thôi Vĩnh Nguyên vẫn luôn không có bất cứ cập nhật mới nào kể từ bài đăng vào ngày 10/5/2019. Từ khi Thôi Vĩnh Nguyên vạch trần “vụ án hồ sơ thất lạc quyền khoáng sản 100 tỷ” của Tòa án Tối cao, ông đã bị chặn hoàn toàn.

Trên thực tế, việc che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ đã bị chỉ trích kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, sau này chính quyền làm sạch các ca nhiễm, chỉ thông báo các ca nhiễm từ nước ngoài vào, được coi là gian lận hệ thống quốc gia. ĐCSTQ luôn xóa bài đăng, bắt người, phong tỏa sự thật về dịch bệnh. Nhà báo, công dân Trần Thu Thực, Phương Bân và Lý Trạch Hoa lần lượt bị kiểm soát. Hiện tại ngay cả “Hồng nhị đại” (những hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ) Nhậm Chí Cường cũng gặp rắc rối.

Phương Phương, một nữ nhà văn nổi tiếng mắc kẹt tại Vũ Hán, mỗi ngày đều viết nhật ký phong thành. Cô cũng đã chú ý đến số người tử vong thực sự. Ngày 13/3, “Nhật ký Phương Phương” viết:

“Trong giai đoạn đầu, rất nhiều người bị lây nhiễm, rất khó để có giường bệnh, không thể điều trị, không có cơ hội làm xét nghiệm axit nucleic, cho nên cũng không được chẩn đoán. Có người trong số họ đã chết tại bệnh viện, nhưng đa số đều chết tại nhà”.

“Bạn cùng lớp thời trung học của tôi nói rằng, gia đình của đồng nghiệp của người yêu anh đã chết 2 người. Bà chết trong nhà, cả ngày không có xe của nhà tang lễ đến đón, đến tối mới có một xe tải đến chở đi”.

Phương Phương cho rằng, có không ít người cũng đã qua đời như vậy. Bởi vì họ không được chẩn đoán mắc virus ĐCSTQ, họ không nằm trong danh sách tử vong. Rốt cuộc là có bao nhiêu người? Cô cũng không thể biết được.

Ngoại giới cho rằng, cuộc điều tra độc lập về các nạn nhân, chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt của chính quyền ĐCSTQ để che giấu tình hình dịch bệnh, được coi là mối đe dọa đối với sự ổn định của chế độ.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x